em chạy xe máy thằng nào rẽ mà cúp đầu không xi nhan em canh đụng cho nó rớt cái dè chơi, đã thành công với 1 thằng AB nó không dám hó hé với em 1 tiếng luôn ^^!TipsOser nói:Kinh nghiệm của em là mình chạy đúng chưa chắc gì mọi người chạy đúng. Lúc nào cũng cảnh giác mấy tên vượt đèn đỏ, dù mình có đúng đi nữa khi tai nạn xảy ra thì ôi thôi gian nan phiền phức.
Bác chủ chủ quan quá, em lần nào tới giao lộ cũng buông chân ga, thủ chân thắng. Đề phòng những tình huống xấu, với lạ bác chủ về giờ đó dân nhậu về hơi nhiều đó. Không ai bị sao là tốt rồi, cẩn thận vẫn hơn bác ạ
Xe cứng mà, sợ gì!!!!Quách Bạch Long nói:chủ thớt post lên đây làm gì để nhận 2 chữ " chủ quan" nhỉ)
Có clip mà.Cam Vo nói:Vậy là hên rồi,dù nó chạy ẩu mà bác đun nó củng phiền lắm,củng may là bác xử lý kịp...
Chỉ có luật pháp VN mình mới có lỗi không làm chủ tốc độ hay chủ quan...vậy mấy cái đèn tín hiệu giao thông tháo bỏ ra chứ gắn vào để làm kiểng?
Ở Đài Loan cũng có nhiều xe máy, xe ô tô nhưng tốc độ di chuyển khá nhanh, vừa đỏ qua xanh là .. phóng ào ào ..
Ở Đài Loan cũng có nhiều xe máy, xe ô tô nhưng tốc độ di chuyển khá nhanh, vừa đỏ qua xanh là .. phóng ào ào ..