Tình cờ hôm nay đưa con xe của em vào hãng tút lại vài thứ, em đã được tận mắt chiêm ngưỡng con Civic Alpine của bác Phú. Lúc đầu đứng xa xa thấy con civic nào đỏ chói trông ngàu wá, tiến lại gần xem thử thì hóa ra là con cưng của bác Phú...hic phải nói là trong hình đã đẹp ra ngoài lại càng khủng khiếp hơn ...tuyệt cú mèo qúa bác ơi ! hoho
Thui ,xin phép bác Phú cho em được up vài tấm chụp ké con xe của bác nhé ^__^
1 vết xẹo ngay cằm...hic
Con xe của em cũng bị y chang như bác thế này, do hôm kia đi ở HVT ,1 chú Nouvo không hiểu né xe buýt thế nào mà té chống vó ngay mũi xe em, may mà đạp thắng kịp không là Tết này em hết ăn ngon roài...hic bước xuống xe xem thế nào thì ôi thôi trời ơi, cả cái biển số xe chú ấy đã "bợp tai" con civic của em 1 qủa "toé sơn", hậu qủa rách cằm...buồn !
Mà xe bác Phú khi nào làm xong vậy, em thấy có vẻ khá nhiều chi tiết đó. Xe em thì thứ 7 này 5h chiều được ra viện roài , gần Tết chắc xe đông nên có mỗi vết nhỏ mà làm lâu kinh khủng .[8|]
Hình em chụp còn nhìu lắm nhưng chỉ mạn phép up 3 tấm thui, mong các bác thông cảm. Up nhìu sợ bác pHÚ giận wá hehe.( mà bác cho phép em xin dc up hết luôn

)
Anyway,bữa nay tuy xe bác lốm đốm xẹo nhỏ, nhưng nhìn vẫn đẹp và rực rỡ..perfect perfect !
TÁI BÚT: Theo như lời yêu cầu của bác Kid, em xin up tiếp những tấm hình còn lại, bác Phú đừng la em nhé hì hì, vì xe bác wá kool nên em chỉ nghịch tí thoai. (Hôm nào em qua bác lắp PROJECTOR bác nhớ cho em thưởng thức dàn âm thanh của bác nha, hôm bữa chỉ đứng ngoài chụp thôi, chưa dám chui vào trong
đầu tiên là Đôi chân:
Tiếp theo là đôi mắt:
Hàm râu
Sao bác không lấy Mica ép cái biển số vào, để thế nó cứ cong cong nhìn kì lém.
Phần nội thất:
phần wan trọng nhất , hehe rạp hát di động, chỉ mới dc chụp thôi, chưa được nghe thử, buồn ghê!
Hình của em đến đây là hết. Khi nào xe em được như thế này em sẽ lại làm 1 album phục vụ các bác !


