Ôi chao ! Nhớ ngày nào, bác và em cùng uống cafe ngắm máy bay. Nay bác đã lên hẵn máy bay roài. Ước gì em được như bác Trung.
Nếu lần đầu đi, đừng tỉa lung tung - người ta nhìn mình đóa. Cứ tỉnh như rùi nghen.phuongcarall nói:Ôi chao ! Nhớ ngày nào, bác và em cùng uống cafe ngắm máy bay. Nay bác đã lên hẵn máy bay roài. Ước gì em được như bác Trung.
Re:Em vừa đi HANOI về.
@bac Trung: may quá, bác với bạn gái đi vể rồi vé máy mới lên giá gấp rưỡi...
nghe caca tự sự như một hơi gió thoảng qua, lại có âm điệu bùi ngùi như là ... một tứ thơ !Mêxehop nói:Mỗi chuyến đi đều đọng lại trong ta nhiều điều, có vui, có buồn, có bùi ngùi, có nhiều niềm vui thấp thoáng...
@bac Trung: may quá, bác với bạn gái đi vể rồi vé máy mới lên giá gấp rưỡi...
Last edited by a moderator:
Re:Em vừa đi HANOI về.
Ha noi dep nhung moi thu co ve mac qua bac trung a! Khong biet bac co nhan ra dieu do ko





Ha noi dep nhung moi thu co ve mac qua bac trung a! Khong biet bac co nhan ra dieu do ko
Re:Em vừa đi HANOI về.
Nghe nói CN này 3 bác QuiVip-Dothanhchung và bác vantrung1957 tổ chức tổng kết báo cáo công tác hử???
Nghe nói CN này 3 bác QuiVip-Dothanhchung và bác vantrung1957 tổ chức tổng kết báo cáo công tác hử???
Xà bông thì 2 cục ,hình thì chỉ có bấy nhiêu........vì lo công việc nên em đi ngang chỗ nào là chụp túa lua xua.HANOI lắm hàng thật, hàng đào, hàng da, hàng bạc hàng thiếc,hàng nón..................... hàng mà các cụ ngày xưa hay ghé!em tìm mãi không thấy.............thôi mệt quá ! em không nhớ nỗi hết, nhưng giá cả thị trường hơi bị cao,kỳ sau mà đi chơi em chụp nhiều ảnh cho các bác xem.Vừa biết cách up ảnh rồi,
Em xin gửi hình đây. Chụp lưu niệm tại Hồ Gươm.(bác giaigiatan chụp cho em.)























Re:Em vừa đi HANOI về.
các bác sai rồi
-HN cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất bạn bè thôi!
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=8-37trx2Ld
các bác sai rồi
-HN cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất bạn bè thôi!
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=8-37trx2Ld
Last edited by a moderator: