Hạng B2
23/7/12
204
237
43
48
Làm em nhớ chuyện vui.
Xe em đi 3 tướng, ở đầu dầu dây em thu phí thỏ thẻ 1 người xin nhờ xe về hcm
Em ok, cô thu phí hết ca kia nhảy tọt lên ghế sau ngồi cùng 1 ô ép phờ.
Chạy đến trạm đầu hcm em lạnh mặt nói phí đi nhờ là 100 k = bằng tiền phí.
Em ấy lí nhí hỏi lại em lại lạnh lùng đáp rất ngắn gọn:
- Anh giỡn !
 
  • Like
Reactions: tien dat
Hạng C
30/3/14
747
346
63
Vũng Tàu
Hôm trước em ở sg về vũng tàu đến trạm thu phí trên cao tốc khảng hơn 8h em đua tờ 100k để mua vé , e nhân viên trả lại 60k . Lúc lấy tiên xong e cung không kiểm tra vì chỉ có 2 tờ 50k và 10k . Đến khi về đến nhà xếp lại tiền để sáng mai đi sg tiếp , thì hỡi ơi tờ 50k mất 1 góc khoảng 1x1(cm) . Em nghĩ trong đầu chắc là mất toi 50k này rồi .
Đến sáng hôm sau chạy đi sg đến trạm thu phí cao tốc em thử đưa lại tờ 50k mất góc đó xem coi nv cis chịu không và cũng kèm luôn 1 câu " người đẹp ơi tối hôm qua đồng nghiệp của người đẹp hối tiền này cho anh , người đẹp xem coi thanh lý lại đum anh đc không ? " em nhân viên cười rồi đáp " dạ không sao anh à " . Trong lòng không có gì vui hơn khi trả lại cho trạm tờ 50k đó các bác à;):3dtanghoaheo:
 
Hạng C
12/9/14
676
6.511
93
Hôm trước em ở sg về vũng tàu đến trạm thu phí trên cao tốc khảng hơn 8h em đua tờ 100k để mua vé , e nhân viên trả lại 60k . Lúc lấy tiên xong e cung không kiểm tra vì chỉ có 2 tờ 50k và 10k . Đến khi về đến nhà xếp lại tiền để sáng mai đi sg tiếp , thì hỡi ơi tờ 50k mất 1 góc khoảng 1x1(cm) . Em nghĩ trong đầu chắc là mất toi 50k này rồi .
Đến sáng hôm sau chạy đi sg đến trạm thu phí cao tốc em thử đưa lại tờ 50k mất góc đó xem coi nv cis chịu không và cũng kèm luôn 1 câu " người đẹp ơi tối hôm qua đồng nghiệp của người đẹp hối tiền này cho anh , người đẹp xem coi thanh lý lại đum anh đc không ? " em nhân viên cười rồi đáp " dạ không sao anh à " . Trong lòng không có gì vui hơn khi trả lại cho trạm tờ 50k đó các bác à;):3dtanghoaheo:
Rồi em ấy sẽ cho người khác
 
  • Like
Reactions: milan2006