Bị trầy nhẹ hay sao mà bác chạy luôn thế, pó tay với mấy anh mai linh nàybởi vậy em lên xe chạy luôn![]()
em thấy cũng không vấn đề gì nên bỏ qua. Trên đây các bác thường nói" cái gì bỏ qua được thì nên bỏ qua cho nhẹ cái đầu"Bị trầy nhẹ hay sao mà bác chạy luôn thế, pó tay với mấy anh mai linh này
không bác à. Em không giống mấy mợ miền ngoài, nóng giận quá thì mất khônNó hun đít vợ bác mà nó có bị phù mỏ hem?
Đọc còm này của bác, e cười muốn té ghếBà cả bác cũng đm nó 2 lần, coi như huề nhen![]()
Mình cũng sợ các bác taxi lắm. Bác nào cũng tưởng mình hay, lái giỏi. Có lần đường kẹt có một bác chen ngang lên gặp xe chiều ngược lại vội đánh lái húc ngay vào cửa bên tài mình. Nhưng vì đường đông quá nên mình cũng chỉ hạ kính chỉ mặt chú ấy (đang xanh lè
) rồi đi luôn. Về nhà thấy bị móp khoảng gang tay... Nói chung, bây giờ nhiều tài taxi mới lắm mà họ lại thích thể hiện. Nản

Cái này người ta gọi"yếu mà ra gió "Mình cũng sợ các bác taxi lắm. Bác nào cũng tưởng mình hay, lái giỏi. Có lần đường kẹt có một bác chen ngang lên gặp xe chiều ngược lại vội đánh lái húc ngay vào cửa bên tài mình. Nhưng vì đường đông quá nên mình cũng chỉ hạ kính chỉ mặt chú ấy (đang xanh lè) rồi đi luôn. Về nhà thấy bị móp khoảng gang tay... Nói chung, bây giờ nhiều tài taxi mới lắm mà họ lại thích thể hiện. Nản
![]()
Ý e nà cái mỏ taxi chứ hem phải mỏ thằng nái.không bác à. Em không giống mấy mợ miền ngoài, nóng giận quá thì mất khôn
em cũng không để ý nửaÝ e nà cái mỏ taxi chứ hem phải mỏ thằng nái.