Hạng C
6/8/12
805
499
93
TpHCM
Nếu đi cầu Phú Mỹ, NVL thì bác sẽ phải tốn vé cầu, vé qua trạm thu phí trên NVL còn nếu đi Võ Văn Kiệt thì đâu phải tốn vé gì đâu, đó là lý do em chọn VVK.
 
Hạng C
6/8/12
805
499
93
TpHCM
- Nem nướng Thanh Vân - Đại lộ Hòa Bình. Nổi tiếng từ lâu, phần 30k - 40k. Oto đậu ngon lành.
- Nem nướng Anh Mập - Nguyễn Việt Hồng, phần 25k - 40k. Đường đang sửa nên đậu oto hơi khó tí.
- Lẩu mắm Dạ Lý - 3 tháng 2. Đặc sệt miền Tây cho bác nào muốn thử, tuy nhiên giá hơi chát (500k cho 1 phần lẩu là bt). Đậu xe vô tư.
- Ma trận vịt nấu chao trong hẻm 1, Lý Tự Trọng. Khuyên nên ăn quán Cẩm Tú, ngon, nhiều, 120k 4 người ăn no căng bụng. Oto không vào được, nên gửi xe ở ngoài đi bộ vào, không xa lắm.
- Bánh xèo ở vòng xoay Công viên nước, giá tạm được (50k - 80k/phần), ăn ngon. Đậu xe ngon luôn.
- Bánh xèo 7 tới, đầu đường Hoàng Quốc Việt, còn gọi là Cái Sơn Hàng Bàng. Rẻ (chỉ 25k), nhưng chất lượng thì tàm tạm thôi. Cũng gọi là chỗ có thể thử nếu bác ghé CT.
- Bánh cống Nguyễn Trãi (nhưng dời qua Lý Tự Trọng), nổi tiếng chục năm, ăn 1 cái là no, ăn cái thứ 2 là ngán :p
- Lẩu dê Thanh Thúy - Christian, 30 tháng 4. Của 1 bác người Pháp qua VN, xong lấy vợ định cư ở CT luôn. Lẩu ngon, có vài món của Pháp nữa.
- Bánh xèo Mười Xiềm: ngã 3 KCN Trà Nóc
- Bún chay: hẻm Mỹ Hương, gần ngã 3 Nguyễn Văn Cừ - CMT8, 15k/tô, no bể bụng
- Sáu Đời 3: nối tiếng với món vịt quay + bánh bao chiên
- Mì vịt tiềm: buổi sáng: Phan Đình Phùng (gần ngã 3 Phan Đình Phùng, Nguyễn An Ninh), buổi tối: Lý Thường Kiệt
- Gà nòi hầm sã: quán Hữu Toàn, khu dân cư Nam Long, quán Gà hầm sả, KDC 586
- Há cảo Viễn Lạc: 20k/người là no căng bụng
- Cơm tấm Bà Tư điếc: Phan Đình Phùng
- Bánh bèo, bánh tằm, bánh chuối: Lê Lai
- Thiên đường ẩm thực: đường Hoa Viên. Các bác có thể tìm vô số loại món ăn ở khu vực này. Tuy nhiên, hoi khó tìm chỗ đậu xe 4 bánh.
- Phở Phương Mai, cháo lòng: trên đường Cách Mạng Tháng 8. Cháo lòng bán từ 14h trở đi. Từ vòng xoay bến xe, theo đường CMT8, qua khỏi bệnh viện Đa khoa Tp Cần Thơ (trước đây gọi là bệnh viện 30/4) khoảng 200m), nhìn bên tay trái sẽ thấy quán phở Phương Mai (bán cả ngày), kế bên là quán cháo lòng (20k/tô đặc biệt).
- Bún cá (buổi sáng): trên đường CMT8. Từ bệnh viện Đa khoa Tp Cần Thơ (trước dây gọi là bệnh viện 30/4) xuôi về hướng Long Xuyên, gặp Công an PCCC, đối diện là quán bún cá.
- Bò nướng Ánh Hồng (bán buổi chiều): từ bệnh viện Đa khoa Tp Cần Thơ (trước dây gọi là bệnh viện 30/4) xuôi về hướng Long Xuyên, qua khỏi ngã tư Nguyễn Văn Cừ - CMT8 khoàng 10m, quán nằm bên tay phải.
- Heo quay Bình Thủy: qua khỏi cầu Bình Thủy sẽ có 2 tiệm heo quay nhưng quán đông người mua hơn là quán ngon. Đặc biệt có món da đầu heo quay, dòn, ngon.
- Cơm tấm bụi: dưới chân cầu Nhị Kiều, đầu cầu xáng thổi (đường Hoàng Văn Thụ) có quán cơm tấm rất ngon, giá cực mềm.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
6/8/12
805
499
93
TpHCM
Chỗ ở, nếu muốn vui thì bác tới Trung Tâm Thương Mại Cái Khế, Bến Ninh Kiều. Muốn nghỉ ngơi chổ yên tĩnh, giá rẻ nhưng xa TP thì vào khu 586, cầu Quang Trung, đầy khách sạn.
 
Hạng C
6/8/12
805
499
93
TpHCM
Chỗ chơi thì em potay. Em chỉ biết có mấy chỗ như:
- Khu du lịch Mỹ Khánh: đua chó, đua heo
- Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam
- Vườn cò Bằng Lăng
 
Hạng D
7/6/11
1.325
519
113
42
- Cơm tấm bụi: dưới chân cầu Nhị Kiều, đầu cầu xáng thổi (đường Hoàng Văn Thụ) có quán cơm tấm rất ngon, giá cực mềm.

Quán này gắn liền với tuổi thơ của em...Hồi nhỏ toàn lạp xưởng nhỏ và dài thôi, chỉ ở đây có bán loại to & ngắn cỡ ngón tay cái... Ngoại đi chợ sáng sớm, thế nào cũng mua cho em 1 dĩa...
 
Hạng C
6/8/12
805
499
93
TpHCM
Quán này gắn liền với tuổi thơ của em...Hồi nhỏ toàn lạp xưởng nhỏ và dài thôi, chỉ ở đây có bán loại to & ngắn cỡ ngón tay cái... Ngoại đi chợ sáng sớm, thế nào cũng mua cho em 1 dĩa...

Bác trungctu có học ở ĐHCT ko ạ? Em khoá 22, KTMT đây ạ.