- Status
- Không mở trả lời sau này.
Đà Lạt giờ muốn đi chổ hoang sơ tí thì chạy vào Suối Vàng Suối Bạc, qua khỏi đập nước, qua khỏi khu du lịch Thung Lũng Vàng, chưa tới Làng Cù Lần nhé, ngay một khúc quanh có ngọn đồi dẫn xuống hồ, thấy có bảng đề khu dã ngoại Suối Vàng gì đó, có thể chạy xe từ từ xuống đó nếu gầm cao, còn không thì cứ vứt xe trên đồi không sao.
Xuống dưới đồi có chòi tranh, võng, ngồi bên hồ mát lắm. Ở đó họ có nuôi gà, heo rừng thả rông, thích con nào chỉ họ bắt làm liền tại chổ, có bếp nướng trong chòi ăn ngon và vui lắm.
Chổ này bên rừng thông bạt ngàn, ngay bên hồ nữa nên nhìn rất hoang sơ và đã.
Heo rừng họ nuôi chạy lông nhông chung quanh, tha hồ cho các bé ngắm và gia đình chụp hình. Muốn ăn gà thì họ sẽ xua bầy chó đuổi theo lùa gà về để bắt, nhìn rất ngoạn mục.
Xuống dưới đồi có chòi tranh, võng, ngồi bên hồ mát lắm. Ở đó họ có nuôi gà, heo rừng thả rông, thích con nào chỉ họ bắt làm liền tại chổ, có bếp nướng trong chòi ăn ngon và vui lắm.
Chổ này bên rừng thông bạt ngàn, ngay bên hồ nữa nên nhìn rất hoang sơ và đã.
Heo rừng họ nuôi chạy lông nhông chung quanh, tha hồ cho các bé ngắm và gia đình chụp hình. Muốn ăn gà thì họ sẽ xua bầy chó đuổi theo lùa gà về để bắt, nhìn rất ngoạn mục.
Yaourt dê ở cổng vườn hoa minh tâm cũng ngon lắm ! Đợt nào lên em cũng mua vài chục hủ để trên xe ănRe:em xin tư vấn ngao du ở đà lạt
Yaourt Đa Lạt là Số 1, lần nào đến ĐL em cũng phải ăn cho đã hết![]()
![]()
![]()
Đợt này mình thử xem thế nào! Giá cả có bình dân không bácĐà Lạt giờ muốn đi chổ hoang sơ tí thì chạy vào Suối Vàng Suối Bạc, qua khỏi đập nước, qua khỏi khu du lịch Thung Lũng Vàng, chưa tới Làng Cù Lần nhé, ngay một khúc quanh có ngọn đồi dẫn xuống hồ, thấy có bảng đề khu dã ngoại Suối Vàng gì đó, có thể chạy xe từ từ xuống đó nếu gầm cao, còn không thì cứ vứt xe trên đồi không sao.
Xuống dưới đồi có chòi tranh, võng, ngồi bên hồ mát lắm. Ở đó họ có nuôi gà, heo rừng thả rông, thích con nào chỉ họ bắt làm liền tại chổ, có bếp nướng trong chòi ăn ngon và vui lắm.
Chổ này bên rừng thông bạt ngàn, ngay bên hồ nữa nên nhìn rất hoang sơ và đã.
Heo rừng họ nuôi chạy lông nhông chung quanh, tha hồ cho các bé ngắm và gia đình chụp hình. Muốn ăn gà thì họ sẽ xua bầy chó đuổi theo lùa gà về để bắt, nhìn rất ngoạn mục.
Có bác nào đã từng có kinh nghiệm đi Đà Lạt chơi Noel chưa? Kể lại nghe chơi xem thế nào.
Giáo đường đêm Noel ở đó thế nào? Có lung linh huyền ảo lãng mạn không?
Không khí chơi Noel ở đường phố Đà Lạt và chợ ban đêm thế nào?
Có đông đúc quá lắm không?
đL đi dịp Noellaf sướng lắm vì lạnh teo bugi lun kkk. đường phố cũng nhộn nhịp lắm. Nói chung là nên đi
Giá năm 2012 em đi : heo rừng, nhím 500/kg nhưng chỗ này nấu ko ngon, còn trong hồ Tuyền Lâm là 1tr/kg ăn ngon hơn.Đợt này mình thử xem thế nào! Giá cả có bình dân không bác
- Status
- Không mở trả lời sau này.