Đa! Nhie khui ia!NGUYEN T nói:Chắc bác Hà biết mấy anh Rut - xờ - kyi Vô - dit - chen -ly luôn mồm chửi Na Khui hay Zoob -tờ - vaiu - Mach .... rồi.Ha Sonata nói:![]()
Hoan hô bác NGUYEN T ! Có gia nhập O.S em mới học được lý lẽ này. Trước, em chỉ nghĩ "nhường họ tí cho nó lành, đỡ bực dọc..." mà thôi.![]()
Lái xe thì lúc nào cũng căng và thẳng mọi cái.Nhưng thà chửi thề trong xe còn hơn thể hiện nó qua cách đối xử "bạo lực" trên đường phải không bác.
Lành hay dữ do tự mình chọn!
Chạy xe là thú vui và em không muốn tạo ra chuyện không vui trên đường!
Ra đời hơn thua ở cái khác chớ ba cái lẻ tẻ ai chạy nhanh hơn hay ai ngon hơn rồi tới lúc biết đâu cả nhà mình trên xe lăn ra ruộng rồi mới nghĩ là biết dzậy lúc đó mình nhường thì hay biết mấy!!!???
Chạy xe là thú vui và em không muốn tạo ra chuyện không vui trên đường!
Ra đời hơn thua ở cái khác chớ ba cái lẻ tẻ ai chạy nhanh hơn hay ai ngon hơn rồi tới lúc biết đâu cả nhà mình trên xe lăn ra ruộng rồi mới nghĩ là biết dzậy lúc đó mình nhường thì hay biết mấy!!!???
Last edited by a moderator:
Bác Nguyen T thật là Cool!
Em nhớ hôm trước bác cũng có 1 bài viết cũng rất hay! Thks bác. Theo em, nhường đường và hạn chế bóp còi đèu thể hiện văn hoá khi tham gia giao thông.
Em nhớ hôm trước bác cũng có 1 bài viết cũng rất hay! Thks bác. Theo em, nhường đường và hạn chế bóp còi đèu thể hiện văn hoá khi tham gia giao thông.
lúc này thì mình bị phạm luật trên line 80 mà chạy 100 nếu gặp bắn tốc độ thì mình phải chịu, bác chủ không nhường là đúng vì đang đi đúng tốc độsonnht nói:Trường hợp mình nhường vào lane 80 thì có bị bắn tốc độ không mấy bác ?
Em cũng đồng quan điểm với bác này. Cho nó thanh thản!XaGan nói:Em thì ai muốn vượt, em đều cho vượt hết, cho đầu óc thảnh thơi. Hôm qua chạy cao tốc 100, thấy một chiếc CHÀO BUỔI SÁNG đá đèn, xi nhan xin vượt, em nhường luôn. Tuy nhiên, việc đầu tiên là bật xi nhan để báo cho họ biết sau đó thả nhẹ ga cho tốc độ giảm dần xuống rồi gần 80 mới lách vào làn trong. Cho vượt xong lại chuyển ra làn ngoài. Không cần phải tìm hiểu tại sao mình chạy 100 mà lại có xe nhỏ hơn đòi vượt. Ai máu thì xin mới cứ việc .
Rất thông cảm với bác do bác nhờ ai post dùm nên mất kiểm soát.chinhch20 nói:Vớ vẩn Xe cài luôn chạy 100Km/h , nhường thế lào được. Mấy đứa ẩu muốn vượt thì vượt phải, nó mà láo đường khác chứ cao tốc SG-TL đố nó ra khỏi đường này được, muốn chơi thế nào cũng chơi được ngán gì mấy thằng chó này.
Riêng em thì cứ xe nào bám đít mình mà bên trong trống làm em vào cho họ vượt. Cứ để họ bám sau đít lỡ có gì thì bỏ vợ con lại à, còn đàng kia họ không muốn sống thì kệ họ