hôm wa e mới bị thằng 45c biển lào ép xog trên ql 22 trong khi e với ông anh họ đang ngồi trog cabin con vinaxuki 550kg chở vlxd hichic, e đang chạy lane trog cùng sát con lươn trong cùng, thằng cha 35 chỗ sau xin vượt, mà xe này thì lúc trc nó bị đá bay vô làm rớt cái kính hậu bên phụ nên h nó cứ lặt lè chúi xuống làm e k nhìn đc xe sau, nhìn kính hậu trong cabin thì bị bể lâu rùi, nhờ ông anh đưa tay ra xem có xe ko để vô cho nó vượt thì bà mịa nó vừa mới móc đầu vô đc xíu thằng 45c sau bóp inh ỏi, e quay lại hết hồn nên giữ thẳng lái đạp cho tới lun rồi mới vô hẳn. chút xíu sau thằng 45c nó tưởng e nhỏ mà chơi láo nó nó vượt trái lên ép xe e vô con lươn phải, bà miẹ nó chứ tức diên máu, xe chở vlxd thì mấy bác biết nó tàn cỡ nào rùi, bởi vẩy ra đường nhờ ng bên phụ lơ dùm nhưng cùg đừg ỷ y nha các bác...
hic e còn bị 16 chổ / 50 vuợt ở ngã tư Bp về TP ( 1 lane )
bà mẹ nó đuờng xấu, xe có con nít , chạy đúng 50 mà đằng sau nó kèn đèn hòai đòi vuợt, ok lách vô chút cho vuợt , thì ra là xe tốc hành đà lạt .
chạy mất mấy tiếng rồi về tới đây , nhanh thêm vài phút làm cái gì khg biết, chắc ba nó hấp hối trong bv chợ quán
bà mẹ nó đuờng xấu, xe có con nít , chạy đúng 50 mà đằng sau nó kèn đèn hòai đòi vuợt, ok lách vô chút cho vuợt , thì ra là xe tốc hành đà lạt .
chạy mất mấy tiếng rồi về tới đây , nhanh thêm vài phút làm cái gì khg biết, chắc ba nó hấp hối trong bv chợ quán
Em nghĩ ai cũng 1 lần vào tình trạng giống tay 16 chỗ trên cả nên phải thông cảm thôi. Nói đâu xa, OS mỗi lần đi off đều vượt mặt, đè các xe khác lại cho đoàn đi đủ seri, ko bị đứt đoạn nữa là.
đây mới đúng là phong cách của lái xe an toànXaGan nói:Em thì ai muốn vượt, em đều cho vượt hết, cho đầu óc thảnh thơi. Hôm qua chạy cao tốc 100, thấy một chiếc CHÀO BUỔI SÁNG đá đèn, xi nhan xin vượt, em nhường luôn. Tuy nhiên, việc đầu tiên là bật xi nhan để báo cho họ biết sau đó thả nhẹ ga cho tốc độ giảm dần xuống rồi gần 80 mới lách vào làn trong. Cho vượt xong lại chuyển ra làn ngoài. Không cần phải tìm hiểu tại sao mình chạy 100 mà lại có xe nhỏ hơn đòi vượt. Ai máu thì xin mới cứ việc .
bác đu theo coi chừng bác bị bắn trước nhé vì giờ bắn luôn từ phía sau bác nhé, cứ đúng tốc độ mà chạy.
nqkhanhn nói:Em nghĩ nên nhường đường đi bác chủ ơi, có nhiều cái lợi lắm: có xe dẫn đường cho bác, đu bám lúc nào cũng an toàn hơn, có bị bắn tốc độ thì cũng có xe che rồi, và nếu xe cần vượt họ có việc khẩn thì sao![]()
Last edited by a moderator:
nếu nhường được thì nên nhường bác ạ, vì như bác nói là tài xế 16 chỗ đó chạy rất gấu, vì vậy bác nên nhường chứ không nên hơn thua làm gì để lỡ hắn có ép xe bác gây nên tai nạn thì cũng chẳng vi vẻ gì, thà là để cho hắn vượt và nếu có tai nạn (vì chạy quá tốc độ) thì chỉ 1 mình xe hắn chịu.
bác thật là...corolla95 nói:hic e còn bị 16 chổ / 50 vuợt ở ngã tư Bp về TP ( 1 lane )
bà mẹ nó đuờng xấu, xe có con nít , chạy đúng 50 mà đằng sau nó kèn đèn hòai đòi vuợt, ok lách vô chút cho vuợt , thì ra là xe tốc hành đà lạt .
chạy mất mấy tiếng rồi về tới đây , nhanh thêm vài phút làm cái gì khg biết, <span style=""color: #ff0000;"">chắc ba nó hấp hối trong bv </span>chợ quán
laonong nói:nếu nhường được thì nên nhường bác ạ, vì như bác nói là tài xế 16 chỗ đó chạy rất gấu, vì vậy bác nên nhường chứ không nên hơn thua làm gì để lỡ hắn có ép xe bác gây nên tai nạn thì cũng chẳng vi vẻ gì, thà là để cho hắn vượt và nếu có tai nạn (vì chạy quá tốc độ) thì chỉ 1 mình xe hắn chịu.