Hạng D
12/10/04
3.228
1.192
128
RE: Escape Fan Club

Trích đoạn: nguyen64217

Trích đoạn: petrol



MD BLACK: Kiêm nhiều thứ quá rồi, chỉ mua hai thùng KEN, Nước Suối, Nước Ngọt Chai nhựa to......có OK không.
mang theo OK nữa hả bác
21.gif
21.gif
21.gif
Bác petrol cần chứ e ko cần bác ạ
24.gif

Các bác có chương trình gì thì góp ý cho anh em luôn
033102comp_1_prv.gif
 
Hạng D
7/3/05
1.634
177
63
RE: Escape Fan Club

@ MAZDA BACK
Chắc bác đặt lại dùn cho tui phòng standard seaview Bungalow thoi .ở chung khu cho vui chứ bên kia thì đẹp nhưng một mình thì buồn lắm .

- Có bác nào đã đi câu biển biết xài mồi gì thì cá nó cá nó cắn câu ko vậy ???????
 
Hạng D
12/10/04
3.228
1.192
128
RE: Escape Fan Club

Trích đoạn: petrol

Tha cho em đi ạ!!!
E đùa 1 tí mà bác :D

Trích đoạn: DAOTHOAT

@ MAZDA BACK
Chắc bác đặt lại dùn cho tui phòng standard seaview Bungalow thoi .ở chung khu cho vui chứ bên kia thì đẹp nhưng một mình thì buồn lắm .

- Có bác nào đã đi câu biển biết xài mồi gì thì cá nó cá nó cắn câu ko vậy ???????
Ok bác, e sẽ book lại phòng theo ý bác :)
 
O.S.P.D
29/8/05
4.114
424
83
52
Arizona
RE: Escape Fan Club

DAOTHOAT ơi: Ở biển chỉ có mồi tôm sú sống thôi, nhưng phí quá để Nhậu thôi
Ngoài ra có người dùng MỰc tươi Cắt nhỏ ra mắc vào Luỡi,
Chú ý nếu câu thì dùng đọan dây thẻo mắc Mồi cầu bằng thép nhé vì cá biển răng bén lắm đấy. Lâu qua không đi câu nghe ghiền quá đi mất.
 
Hạng C
12/11/06
775
457
63
RE: Escape Fan Club

Em nghỉ ra một trò rồi : tối thứ bảy anh em ta thuê một tàu hay xuồng gì đó của dân địa fương để đi câu, mực hay cá gì củng được ( sau khi sinh hoạt mọi thứ đầy đủ) có cả ngư dân cho thuê đi theo.em nghỉ nếu các bác thư giản thì đừng nên lăn tăn chuyện giờ giấc, mục dích cuối cùng của chuyến nghỉ hè hè là gì thì tui hy vọng các bác cùng có ý nghỉ như tôi. Ăn, ngủ, tắm thì thường quá, hè nào ta chẳng có, kỉ niệm" đồ cổ"thì bao giờ củng quý và khó quên, các bác nghỉ sao ?:)
 
Hạng D
12/10/04
3.228
1.192
128
RE: Escape Fan Club

Trích đoạn: HoDacDan

Em nghỉ ra một trò rồi : tối thứ bảy anh em ta thuê một tàu hay xuồng gì đó của dân địa fương để đi câu, mực hay cá gì củng được ( sau khi sinh hoạt mọi thứ đầy đủ) có cả ngư dân cho thuê đi theo.em nghỉ nếu các bác thư giản thì đừng nên lăn tăn chuyện giờ giấc, mục dích cuối cùng của chuyến nghỉ hè hè là gì thì tui hy vọng các bác cùng có ý nghỉ như tôi. Ăn, ngủ, tắm thì thường quá, hè nào ta chẳng có, kỉ niệm" đồ cổ"thì bao giờ củng quý và khó quên, các bác nghỉ sao ?:)
Không được rồi bác ơi vì vùng biển này có cá mập bác ạ [8|]
24.gif
 
VIP
1/3/07
1.576
51
48
DOC-HCM
RE: Escape Fan Club

Trích đoạn: HoDacDan

Em nghỉ ra một trò rồi : tối thứ bảy anh em ta thuê một tàu hay xuồng gì đó của dân địa fương để đi câu, mực hay cá gì củng được ( sau khi sinh hoạt mọi thứ đầy đủ) có cả ngư dân cho thuê đi theo.em nghỉ nếu các bác thư giản thì đừng nên lăn tăn chuyện giờ giấc, mục dích cuối cùng của chuyến nghỉ hè hè là gì thì tui hy vọng các bác cùng có ý nghỉ như tôi. Ăn, ngủ, tắm thì thường quá, hè nào ta chẳng có, kỉ niệm" đồ cổ"thì bao giờ củng quý và khó quên, các bác nghỉ sao ?:)

Em theo bác 1 phiếu. Cái vụ câu cá này em khoái nè
 
Hạng D
12/10/04
3.228
1.192
128
RE: Escape Fan Club

E xin post chương trình dự kiến như sau:
Ngày 09/6/2007:
7h00: tập trung tại khu du lịch Văn Thánh, ăn sáng, chụp hình & xuất phát
11h30: tới Mỏm Đá Chim, nhận phòng, dùng bữa trưa
13h00-16h00: nghỉ trưa
16h00-18h00: tắm biển - bơi hồ v.v...
18h00-19h00: cơm chiều
19h00-21h00: sinh hoạt theo từng gia đình :D
21h00 trở đi: câu mực đêm ;)

Ngày 10/6/2007:
05h00: tắm biển
07h00-08h00: điểm tâm
08h00-10h00: tắm hồ :D
10h00-11h00: tự do :D
11h00-12h00: ăn trưa
13h00: trả phòng
Ngoài ra, chúng ta có thể đi tham quan Dinh Thầy Thím, Hải Đăng Mũi Kê Gà v.v...