Hạng B2
24/5/08
364
6.892
93
View attachment 489827
nhòm cái nhánh trái tiếc thặc như thằng chột thằng què quánh nhau :p
Mấy thằng đáng lẽ bị loại nếu còn 16 đội như cũ (Bỉ,BĐN) lại có cơ hội vào CK lớn nhất, chả hiểu phân nhánh thế nào mà Ý nhất bảng gặp ngay TBN nhì bảng trong khi mấy thằng kia chỉ gặp đội xếp thứ 3 thôi.
 
  • Like
Reactions: Ma.trận
Hạng B2
8/4/13
164
922
93
Mấy thằng đáng lẽ bị loại nếu còn 16 đội như cũ (Bỉ,BĐN) lại có cơ hội vào CK lớn nhất, chả hiểu phân nhánh thế nào mà Ý nhất bảng gặp ngay TBN nhì bảng trong khi mấy thằng kia chỉ gặp đội xếp thứ 3 thôi.

Bỉ nhì bảng anh Mobia ơi.

Bọn châu Âu nó trùm dàn xếp còn hơn mafia Trung Mỹ, Nam Mỹ nữa. Vấn đề là bên châu Âu là quan chức dàn xếp, ăn bẩn, nguyên đám lên đường vừa rồi đó, kể cả Platini hay Sepp Blatter cũng đi bán muối luôn.

Trong khuôn khổ 1 vòng CK EURO, World Cup, thì yếu tố sân nhà được hưởng đặc ân là điều hiển nhiên. Ngoài bọn kém cỏi Nhật, Hàn hay Nam Mỹ tổ chức kiểu thiên vị và chơi bẩn, thì châu Âu nó cấp cho đặc ân kiểu văn minh hơn... :D
 
  • Like
Reactions: Mobiado
Hạng B2
2/8/14
224
786
123
Nó phải xếp nhánh trước để cho các đội gặp nhau ở vòng bảng không gặp nhau lại trong suốt các vòng tiếp theo ( trừ trận CK) để người xem không chán.
Nhưng cái vụ 4 đội hạng 3 là nhảm
Chắc sau này nó lên 48 đội luôn :D

đúng là cái thằng ko biết xem bóng đá. Cả đời chắc chưa xem CL lần nào mà chém như đúng rồi.
 
Hạng C
13/3/15
935
17.577
93
Vòng chung kết Euro mà phân bảng phân nhánh còn tệ hơn cúp C1 nữa, đúng bọn đầu đất.

Thà bốc thăm tứ kết, bán kết mà còn hay hơn.
Nó xếp đúng đó chứ, nếu thằng Anh và TBN đứng đầu bảng như dự kiến thì 2 nhánh cân bằng, nhưng 2 thằng đó đá ẹ quá làm bể kèo của UEFA.
 
Hạng D
15/7/07
1.805
11.430
113
Cũng vì chơi nhãm thêm 4 đội hạng 3 nên mới có: Bảng F chú Ý nhất bảng, lại đi gặp chú Tây nhì bảng D, kể cả gặp Krot nhì bảng thì chú Ý cũng khó nhai. Vô lý là các bảng kia 1 gặp 3, 2 gặp 2.

View attachment 489832
Nhìn bảng phân nhánh, thấy Pháp dễ thở hơn bên nhánh khó. Gặp toàn các đội đá hùng hục kiểu UK, lịch sử cho thấy Pháp bắt bài gọn mấy chú này.

4 chú mạnh trên (loại trừ Slovakia) diết nhao, gặp Pháp (khả năng cao thôi) thì coi như chung kết sớm.

Nhánh dễ, khả năng Bỉ sẽ chạm Krot họăc chú Bồ, hoặc ko ai trong 3 chú trên vô CK cả, vì mấy viên gạch lót đường là 1 phần trong lịch sử Euro (Hy Lạp, Đan Mạch...). Cho nên nhánh này là dạng xóm nhà lá, giết nhao loạn xạ, ai vô đc CK thì hoặc hên (các đội chiếu dưới) hoặc quá cứng (như Bỉ) hoặc cà thọt lếch vô (như Bồ). Em ko đánh giá cao Krot, dù đá hay nhưng bản lĩnh và tinh thần yếu, nội bộ nền bóng đá lại lục đục (rất ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ: thưởng, chế độ...). Vậy vô đến CK thì ko còn ai đủ bản lĩnh để đá với Pháp và phần còn lại bên nhánh khó, Bỉ thì cứng nhưng quá non.

Vậy phải chăng có 1 thuyết âm mưu từ Pháp để dàn xếp chức vô địch về sân nhà hông ta? :D
Lịch sử là Pháp kị jeur Đức, Đức kị Anh và Anh kị Pháp
Nhưng Pháp mà có hạ Anh rồi đụng mấy chú Đức, Tây hay Italia coi như cũng khó nhằn
 
Hạng B2
29/1/13
105
2.115
93
Nếu Italia năm nay vô địch thì quá đỉnh. Trên đường tới trận chung kết sẽ là xác 2 gã không lồ Đức và TBN.
 
  • Like
Reactions: kecodon
Hạng B2
4/11/14
154
406
63
Cũng vì chơi nhãm thêm 4 đội hạng 3 nên mới có: Bảng F chú Ý nhất bảng, lại đi gặp chú Tây nhì bảng D, kể cả gặp Krot nhì bảng thì chú Ý cũng khó nhai. Vô lý là các bảng kia 1 gặp 3, 2 gặp 2.

View attachment 489832
Nhìn bảng phân nhánh, thấy Pháp dễ thở hơn bên nhánh khó. Gặp toàn các đội đá hùng hục kiểu UK, lịch sử cho thấy Pháp bắt bài gọn mấy chú này.

4 chú mạnh trên (loại trừ Slovakia) diết nhao, gặp Pháp (khả năng cao thôi) thì coi như chung kết sớm.

Nhánh dễ, khả năng Bỉ sẽ chạm Krot họăc chú Bồ, hoặc ko ai trong 3 chú trên vô CK cả, vì mấy viên gạch lót đường là 1 phần trong lịch sử Euro (Hy Lạp, Đan Mạch...). Cho nên nhánh này là dạng xóm nhà lá, giết nhao loạn xạ, ai vô đc CK thì hoặc hên (các đội chiếu dưới) hoặc quá cứng (như Bỉ) hoặc cà thọt lếch vô (như Bồ). Em ko đánh giá cao Krot, dù đá hay nhưng bản lĩnh và tinh thần yếu, nội bộ nền bóng đá lại lục đục (rất ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ: thưởng, chế độ...). Vậy vô đến CK thì ko còn ai đủ bản lĩnh để đá với Pháp và phần còn lại bên nhánh khó, Bỉ thì cứng nhưng quá non.

Vậy phải chăng có 1 thuyết âm mưu từ Pháp để dàn xếp chức vô địch về sân nhà hông ta? :D
A phải hỏi thằng Tây bán nhà đó.
Nếu nó nhất bảng thì đâu nên cớ sự. 2 nhánh sẽ đều nhau.