RE: F1 2006 - Moter Carlo GP
Schumi đúng là con cáo già. Ăn gian, chơi không fair gì cả. Rất nhiều lần rồi, các tay đua khác than phiền Schumi về tính không trung thực.
Lần này chết nhé. Schumi bị phạt, xuất phát từ vị trí cuối cùng.
Đây kg phải là lần đầu. Ít nhất có hai lần mà em biết. Lần thứ 1: incident với Hill. Cuộc đua ấy sẽ xác định ai vô địch. Schumi dẫn đầu, Hill bám sát,và có tốc độ cao hơn. Schumi kg chịu nổi áp lực, đâm vào hàng rào chắn. Nhưng cu cậu còn cố tình bẻ tay lái, đâm vào xe chú Hill. Hill tránh mà không kịp. Xe của Hill bị hỏng nhẹ. Nhưng Hill vẫn cố lết đi trong ánh mắt tuyệt vọng của Schu. Hill đi được thêm 1-2 vòng nữa thì dừng hẳn, biến Schu thành vô địch.
Lần 2 là vối Vileneuve. Kịch bản cũng tương tự. Chỉ có kết quả là khác thôi. Vileneuve bám sát, có tốc độ cao hơn. Nếu qua được Schu, sẽ thành vô địch. Vil vượt lên, Schu kg còn cách nào, bẻ gập tay lái, cố tình gây tai nạn. Kg hiểu sao mà chú Vil tránh được.
Shu là tay lái có tài, nhưng em kg thích vì sự ko trung thực trong thể thao của chú ấy.