Xe không thiết kế để nằm ạ.
Mà thật ra, ngồi ghế sau phải thắt dây an toàn là quy định của khá nhiều nước trên thế giới, tuy nhiên, VN mình đến nay mới quy định (có hiệu lực sau 1/8/2016 này).
Em cũng đang khuyến khích F1 của em ngồi phía sau và thắt dây an toàn bằng cách mua thế ghế dành cho trẻ em và gắn máy tính bảng ở phía sau ghế phụ.
Mà thật ra, ngồi ghế sau phải thắt dây an toàn là quy định của khá nhiều nước trên thế giới, tuy nhiên, VN mình đến nay mới quy định (có hiệu lực sau 1/8/2016 này).
Em cũng đang khuyến khích F1 của em ngồi phía sau và thắt dây an toàn bằng cách mua thế ghế dành cho trẻ em và gắn máy tính bảng ở phía sau ghế phụ.
Bỏ nó vào cái vali rồi đặt lên ghế ấy!
Nói vui vậy chứ sao bác không sửa sai bằng cách đúng đắn và đơn giản nhất. Cha mẹ có nhiều cái lo và nỗi sợ cho con cái, còn sợ nó ngoạc mồm ra, đầu óc đâu mà đối phó với các nỗi lo khác bác ui.
Nói vui vậy chứ sao bác không sửa sai bằng cách đúng đắn và đơn giản nhất. Cha mẹ có nhiều cái lo và nỗi sợ cho con cái, còn sợ nó ngoạc mồm ra, đầu óc đâu mà đối phó với các nỗi lo khác bác ui.
chắc k có loại bác cần tìm đâu. khổ thân, cũng vì thương con cả, nhưng bác phải cứng rắn lên. k nhân nhượng như thế đc. đành dụ bé ngồi bằng đồ chơi hay cái gì khác, chứ lỡ xui thắng gắp là đi luôn. e cũng rất thương con, lúc trc mỗi lần bé ngồi car seat thì khóc ghê lắm, dụ và mắng riết giờ cũng chịu ngồi.nhà em có F1, nay 8t, hồi nhỏ đi xe hay bị say xe, xe gì cũng bị say, lúc đó gấu nhà hay cho nó nằm trên xe cho đỡ say xe, giờ cũng khá lớn rồi hết bị say xe nhưng khổ cái giờ lên oto thành thói quen, nó cứ đòi nằm dài ra trên xe mà muốn thắt dây an toàn cho nó không được...??
hôm qua đi đường có lúc phải thắng gấp do xe trước dừng đột ngột, gấu nhà ngồi băng sau có thắt dây an toàn nên không sao, còn F1 xém bị va chạm vào ghế trước....bắt nó ngồi để thắt dây thì ngoặc cái mồm ra....đến chịu....các bác có biết loại dây an toàn nào thắt được khi nằm trên 4b không, chỉ em với, đa tạ...
Bé nhà em cũng vậy. Đi xa là đòi bơm cái nệm hơi để nằm, mà nằm thì không thắt dây được. Sau này em thấy đi đường xa chạy nhanh nguy hiểm, nên em không dùng nệm hơi nữa mà bắt ngồi rồi thắt dây. Tất nhiên là cũng không chiệu, nhưng trước đó có cho bé xem mấy đoạn vedeo trên yuotube về car crash. Choạn mấy video tai nạn mà người ngồi sau bị văng ra cửa, kiến sau cho bé xem và nói nguy hiểm nếu không mang vào. Từ đó đi đâu cũng thắt dây an toàn khi lên xe
bé lớn thì hiểu chứ con e còn đóng bỉm thì thua....Bé nhà em cũng vậy. Đi xa là đòi bơm cái nệm hơi để nằm, mà nằm thì không thắt dây được. Sau này em thấy đi đường xa chạy nhanh nguy hiểm, nên em không dùng nệm hơi nữa mà bắt ngồi rồi thắt dây. Tất nhiên là cũng không chiệu, nhưng trước đó có cho bé xem mấy đoạn vedeo trên yuotube về car crash. Choạn mấy video tai nạn mà người ngồi sau bị văng ra cửa, kiến sau cho bé xem và nói nguy hiểm nếu không mang vào. Từ đó đi đâu cũng thắt dây an toàn khi lên xe

Bé nhà em nó sợ chít lắm, m
năm nay 8t, lên lớp 3. Tuổi này như cụ non đó bác
năm nay 8t, lên lớp 3. Tuổi này như cụ non đó bác
Dễ mà, bác mua một bộ Harness đai lưng cho con nít tập leo Rock climbing
Lên xe bắt đeo vào, rồi bác luồn dây an toàn vào phần sau của bộ đeo lưng này là xong, có va chamj gì thì seatbell giữ bộ Harness, bộ harness giữ con bác. Nói trước là đeo vô xong là không có ngồi dậy được đâu nha hí hí
Lên xe bắt đeo vào, rồi bác luồn dây an toàn vào phần sau của bộ đeo lưng này là xong, có va chamj gì thì seatbell giữ bộ Harness, bộ harness giữ con bác. Nói trước là đeo vô xong là không có ngồi dậy được đâu nha hí hí
Tập cho bé ngồi dần đi bác, cho ngồi ghế trước ngắm cảnh.
8t rồi, nhỏ gì nữa đâu.
8t rồi, nhỏ gì nữa đâu.
nhà em có F1, nay 8t, hồi nhỏ đi xe hay bị say xe, xe gì cũng bị say, lúc đó gấu nhà hay cho nó nằm trên xe cho đỡ say xe, giờ cũng khá lớn rồi hết bị say xe nhưng khổ cái giờ lên oto thành thói quen, nó cứ đòi nằm dài ra trên xe mà muốn thắt dây an toàn cho nó không được...??
hôm qua đi đường có lúc phải thắng gấp do xe trước dừng đột ngột, gấu nhà ngồi băng sau có thắt dây an toàn nên không sao, còn F1 xém bị va chạm vào ghế trước....bắt nó ngồi để thắt dây thì ngoặc cái mồm ra....đến chịu....các bác có biết loại dây an toàn nào thắt được khi nằm trên 4b không, chỉ em với, đa tạ...
Bé nhà em (6t) rất ý thức chuyện chạy nhanh / chạy cao tốc là phải thắt dây an toàn. Nhưng khổ nổi đi xa thì 1-2 tiếng là bắt đầu ngọ nguậy, nhăn nhó. Em chỉ còn cách cho thắt đan xen, lúc nào đường tốt tốt thì lại thông báo: "tới cao tốc rồi, thắt dây đi con".
Các bác có cách nào hay hơn chia sẻ kinh nghiệm em với.
Các bác có cách nào hay hơn chia sẻ kinh nghiệm em với.