Hạng B2
25/4/19
164
521
96
38
Thay vì giảm ga vài giây để chờ xe phía trước đi qua, hoặc giảm ga nhường đường cho người đi bộ qua cho hết đường thì nhiều người chọn cách nhấn còi cảnh báo rồi tăng ga vọt qua.

4dc52319-0894-4083-b5ff-4b4c50d5c9d2.png


Luôn nhấn ga vọt lên chứ không giảm ga​

Nếu gặp xe đang muốn rẽ hoặc quay đầu phía trước thì thay vì giảm ga nhường cho xe đó qua cho nhanh thì nhiều người lại chọn cách bấm còi cảnh báo, nhấn ga lên vọt trước đầu xe.Tâm lí của nhiều người khi thấy một chiếc xe đang muốn quay đầu sẽ là nhấn ga vượt lên đầu xe đang quay đầu để đi tiếp chứ nhất quyết không muốn giảm ga nhường xe khác.

Khi lưu thông bình thường khi có xe đang cần quay đầu hoặc chuyển hướng thay vì rà phanh chậm lại nhường cho xe đó qua cho nhanh thì nhiều người sẽ bấm còi nhắc nhở rồi vọt lên vòng qua đầu xe ô tô để đi trước, cứ liên tục vài xe như vậy thì ô tô không thể quay đầu cho nhanh được.

Nhiều khi đường ùn tắc, có xe cần chuyển hướng, thay vì hạ ga chờ vài chục giây cho xe đó vọt qua là xong, nhưng các xe máy liên tục chen lên khiến chiếc xe đó không chuyển làn được, đâm ra ùn tắc thì càng nặng hơn.


Như video này, chỉ cần giảm ga chờ vài giây cho xe có camera đi qua hẳn là được, nhưng xe máy nhất quyết tạt đầu ô tô cho nhanh mới chịu được

Đây nữa, giảm ga đến 1 phút tạo khoảng trống cho cô đẩy xe rác qua là được rồi, mắc mớ gì cứ nhấp ga nhấp ga qua cho bằng được.

Thấy người đi bộ qua từ xa thì phải tự biết mà giảm ga lại, đằng này nhấn còi rồi phóng vượt qua mặt người đi bộ. Nhìn cáu hộ

Thiết kế chưa có tên.png


Hoặc đôi khi trong các tình huống đoán nó sẽ có nguy hiểm, thay vì phanh lại hoặc giảm ga từ trước nhiều người sẽ chọn cách đánh tay lái lạng qua một bên rồi phóng đi tiếp.

Đợt rồi mình đi chung xe với đứa bạn qua ngã 4 trong hẽm khuất tầm nhìn, thấy nó đi qua không giảm ga mà bấm còi rồi vọt qua, mình hỏi "sao không giảm ga lại, đường không thấy gì mà phóng dữ vậy?" Nó bảo "bấm còi cảnh báo rồi, nếu hướng bên kia có người thì họ sẽ biết mà giảm ga lại".

Lạy chứ, nếu đường bên kia tốc độ cũng đang ngang bên này, nghe còi mà phanh không kịp, hoặc giật mình thì không biết làm sao? Lúc đó 2 xe hun nhau là cái chắc.

Bởi vậy thấy nhiều người lạ lắm, không giảm ga, chỉ bấm còi, lạng lách rồi vượt lên.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
3/1/10
849
7.263
93
Thay vì giảm gia vài giây để chờ xe phía trước đi qua, hoặc giảm ga nhường đường cho người đi bộ qua cho hết đường thì nhiều người chọn cách nhấn còi cảnh báo rồi tăng ga vọt qua.

View attachment 3114197

Luôn nhấn ga vọt lên chứ không giảm ga​

Nếu gặp xe đang muốn rẽ hoặc quay đầu phía trước thì thay vì giảm ga nhường cho xe đó qua cho nhanh thì nhiều người lại chọn cách bấm còi cảnh báo, nhấn ga lên vọt trước đầu xe.Tâm lí của nhiều người khi thấy một chiếc xe đang muốn quay đầu sẽ là nhấn ga vượt lên đầu xe đang quay đầu để đi tiếp chứ nhất quyết không muốn giảm ga nhường xe khác.

Khi lưu thông bình thường khi có xe đang cần quay đầu hoặc chuyển hướng thay vì rà phanh chậm lại nhường cho xe đó qua cho nhanh thì nhiều người sẽ bấm còi nhắc nhở rồi vọt lên vòng qua đầu xe ô tô để đi trước, cứ liên tục vài xe như vậy thì ô tô không thể quay đầu cho nhanh được.

Nhiều khi đường ùn tắc, có xe cần chuyển hướng, thay vì hạ ga chờ vài chục giây cho xe đó vọt qua là xong, nhưng các xe máy liên tục chen lên khiến chiếc xe đó không chuyển làn được, đâm ra ùn tắc thì càng nặng hơn.


Như video này, chỉ cần giảm ga chờ vài giây cho xe có camera đi qua hẳn là được, nhưng xe máy nhất quyết tạt đầu ô tô cho nhanh mới chịu được

Đây nữa, giảm ga đến 1 phút tạo khoảng trống cho cô đẩy xe rác qua là được rồi, mắc mớ gì cứ nhấp ga nhấp ga qua cho bằng được.

Thấy người đi bộ qua từ xa thì phải tự biết mà giảm ga lại, đằng này nhấn còi rồi phóng vượt qua mặt người đi bộ. Nhìn cáu hộ

View attachment 3114198

Hoặc đôi khi trong các tình huống đoán nó sẽ có nguy hiểm, thay vì phanh lại hoặc giảm ga từ trước nhiều người sẽ chọn cách đánh tay lái lạng qua một bên rồi phóng đi tiếp.

Đợt rồi mình đi chung xe với đứa bạn qua ngã 4 trong hẽm khuất tầm nhìn, thấy nó đi qua không giảm ga mà bấm còi rồi vọt qua, mình hỏi "sao không giảm ga lại, đường không thấy gì mà phóng dữ vậy?" Nó bảo "bấm còi cảnh báo rồi, nếu hướng bên kia có người thì họ sẽ biết mà giảm ga lại".

Lạy chứ, nếu đường bên kia tốc độ cũng đang ngang bên này, nghe còi mà phanh không kịp, hoặc giật mình thì không biết làm sao? Lúc đó 2 xe hun nhau là cái chắc.

Bởi vậy thấy nhiều người lạ lắm, không giảm ga, chỉ bấm còi, lạng lách rồi vượt lên.
Đ.m toàn bọn mọi rợ nó thế, lúc nào cũng chỉ tranh cướp.

Vừa lúc chiều quẹo trái qua ngã tư, mấy xe nối đuôi nhau mà cứ dí đi qua thì cũng qua nhưng chặn mẹ lại bên kia lại lâu quá, thế nên mình mới dừng lại cho đến lượt bên kia đi, thế là một thằng mọi rợ (biển vàng 37A) sau mình nó thấy mình dừng lại, bên kia còn lừng chừng chưa qua đầu xe mình là nó lao vèo lên định cắt dòng xe, nhưng ko kịp nó mới phải dừng lại cùng mình :D

Rồi nhiều thằng mọi rợ khác chui vào làn chỉ quẹo phải/trái kiểu khôn lỏi để đến gần đèn sẽ lại chen lại đúng làn (vì vướng xe chờ quẹo). Nó đi láo, chen làn (nhiều khi gần đèn còn cán vạch liền) vậy mà chúng nó chen qua cứ sấn sổ như xe cấp cứu hết lượt, cứ phải làm một hồi còi dài chửi vào mặt chúng nó chúng nó mới bớt bớt lại.
 
Hạng D
8/5/16
2.226
5.958
113
Chắc phải vài thế hệ nữa, khi 2b không còn là phương tiện di chuyển chính của người dân thì may ra. Thói xấu như bác chủ đăng (không nhường người đi bộ và các phương tiện khác trong các tình huống) và rất rất nhiều thói xấu khác nữa của người lái 4b là thói quen mang từ 2b lên. Có thể đơn cử:
- đi ngược chiều để rẽ qua hướng đi chính cho tiện
- quẹo/rẽ cắt đầu dòng xe ngược chiều ở giao lộ
- đậu xe ngược chiều(lề trái) (tức là trước đó phải đi ngược chiều để cập qua lề trái)
- quay đầu tùy tiện bất chấp vạch kẻ liên tục giữa tim đường
- chuyển hướng bất cẩn tạt đầu xe khác
- không có khái niệm khoảng cách an toàn
các anh bổ sung thêm các kiểu chạy 4b chướng tai gai mắt nhé.
 
Hạng D
9/1/16
1.665
3.235
123
48
Sài Gòn
Thay vì giảm gia vài giây để chờ xe phía trước đi qua, hoặc giảm ga nhường đường cho người đi bộ qua cho hết đường thì nhiều người chọn cách nhấn còi cảnh báo rồi tăng ga vọt qua.


Thấy người đi bộ qua từ xa thì phải tự biết mà giảm ga lại, đằng này nhấn còi rồi phóng vượt qua mặt người đi bộ. Nhìn cáu hộ

View attachment 3114198

Hoặc đôi khi trong các tình huống đoán nó sẽ có nguy hiểm, thay vì phanh lại hoặc giảm ga từ trước nhiều người sẽ chọn cách đánh tay lái lạng qua một bên rồi phóng đi tiếp.

Đợt rồi mình đi chung xe với đứa bạn qua ngã 4 trong hẽm khuất tầm nhìn, thấy nó đi qua không giảm ga mà bấm còi rồi vọt qua, mình hỏi "sao không giảm ga lại, đường không thấy gì mà phóng dữ vậy?" Nó bảo "bấm còi cảnh báo rồi, nếu hướng bên kia có người thì họ sẽ biết mà giảm ga lại".

Lạy chứ, nếu đường bên kia tốc độ cũng đang ngang bên này, nghe còi mà phanh không kịp, hoặc giật mình thì không biết làm sao? Lúc đó 2 xe hun nhau là cái chắc.

Bởi vậy thấy nhiều người lạ lắm, không giảm ga, chỉ bấm còi, lạng lách rồi vượt lên.
Cái clip đứa bé băng qua đường phản ánh toàn cảnh thực trạng hiện nay.
- Đứa bé: được dạy dỗ và nó thực hiện đúng, ngay cả dơ tay báo hiệu.
- Lớn lên chút (bé gái học sinh): muốn băng đâu thì băng, đứng giữa đường bấm điện thoại :(
- Trưởng thành (tài xế xe ô tô): đường của bố thì bố đi, bố không nhường thằng nào hết.


3 giai đoạn :(. Vậy lỗi ở chỗ nào?
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
4/1/08
8.297
111.519
113
Lọc nước Watts
www.thietbiloc.com
Trên đường Thảo điền, thấy chiếc xe rác bên lề, mình ngừng đạp pedal, ngoái cổ ra sau, thấy an toàn nên lách sang trái vượt xe rác.
Chưa kịp vượt qua xe rác thì từ sau lưng 1 tràng kèn nổi lên. Lại phải ngoái đầu lại nhìn. 1 chiếc biển vàng đang vừa phóng tới vừa bóp kèn. Mình hết cả hồn phải nhẩy vội xuống xe lấy lại bình tĩnh. Thằng biển vàng đạp lút thắng, dừng ngay bánh sau xe rác.
 
10/5/17
1.590
1.358
118
Loại khôn vặt thích vậy ấy mà.

Đặc biệt bọn thanh niên ngu xuẩn, không nghề ngỗng gì ra hồn, đầu không nón bảo hiểm, xăm trổ đầy mình… lại rất thường xuyên chạy xe máy kiểu rất gấp gáp, xào chẻ không bao giờ nhường ai.
Mà thật ra chúng nó chơi cả ngày chứ có làm cmg đâu. Hài vãi

Ngoài ra, bọn taxi, xe khách, xe tải cũng vậy. Ai mà chả muốn di chuyển nhanh, hở tí là chen làn phải đè xe máy rồi lên tạt đầu mấy ông lịch sự làn trái.

Ngoài ra, bọn xe container, xe tải chở rác… bò lết tốt độ rùa bò để cản trở toàn bộ xe phía sau chậm theo nó.

Ngoài ra… à mà thôi. Cha mẹ không dạy con nên chúng nó lớn lên với cái đầu vô văn hoá nên chịu thua thôi.

Muốn cải thiện thì mỗi bản thân người làm cha mẹ hãy dạy con, đừng khôn vặt nữa…
 
Hạng C
16/5/20
560
2.504
93
39
Chong này hok coá nha mấy anh. :) :D Nếu có chắc người xứ đó vô đây du lịch hoy ah.
 
Hạng F
3/10/15
9.840
12.114
113
Đ.m toàn bọn mọi rợ nó thế, lúc nào cũng chỉ tranh cướp.

Vừa lúc chiều quẹo trái qua ngã tư, mấy xe nối đuôi nhau mà cứ dí đi qua thì cũng qua nhưng chặn mẹ lại bên kia lại lâu quá, thế nên mình mới dừng lại cho đến lượt bên kia đi, thế là một thằng mọi rợ (biển vàng 37A) sau mình nó thấy mình dừng lại, bên kia còn lừng chừng chưa qua đầu xe mình là nó lao vèo lên định cắt dòng xe, nhưng ko kịp nó mới phải dừng lại cùng mình :D

Rồi nhiều thằng mọi rợ khác chui vào làn chỉ quẹo phải/trái kiểu khôn lỏi để đến gần đèn sẽ lại chen lại đúng làn (vì vướng xe chờ quẹo). Nó đi láo, chen làn (nhiều khi gần đèn còn cán vạch liền) vậy mà chúng nó chen qua cứ sấn sổ như xe cấp cứu hết lượt, cứ phải làm một hồi còi dài chửi vào mặt chúng nó chúng nó mới bớt bớt lại.
Trên đường Thảo điền, thấy chiếc xe rác bên lề, mình ngừng đạp pedal, ngoái cổ ra sau, thấy an toàn nên lách sang trái vượt xe rác.
Chưa kịp vượt qua xe rác thì từ sau lưng 1 tràng kèn nổi lên. Lại phải ngoái đầu lại nhìn. 1 chiếc biển vàng đang vừa phóng tới vừa bóp kèn. Mình hết cả hồn phải nhẩy vội xuống xe lấy lại bình tĩnh. Thằng biển vàng đạp lút thắng, dừng ngay bánh sau xe rác.
Mấy thằng mặt cứt biển vàng grab nó cứ toàn phóng, kèn và chen vào làn xe máy lúc đường đông đường kẹt.
Còn khi đường vắng đường rộng thì nó ý thức tốt lắm, toàn giữ cự ly 100-200 mét với xe liền trước và đi với mức tốc 25km/h.
Chưa thấy thằng biển vàng nào mà không phải chó đầu thai.
Loại khôn vặt thích vậy ấy mà.

Đặc biệt bọn thanh niên ngu xuẩn, không nghề ngỗng gì ra hồn, đầu không nón bảo hiểm, xăm trổ đầy mình… lại rất thường xuyên chạy xe máy kiểu rất gấp gáp, xào chẻ không bao giờ nhường ai.
Mà thật ra chúng nó chơi cả ngày chứ có làm cmg đâu. Hài vãi

Ngoài ra, bọn taxi, xe khách, xe tải cũng vậy. Ai mà chả muốn di chuyển nhanh, hở tí là chen làn phải đè xe máy rồi lên tạt đầu mấy ông lịch sự làn trái.

Ngoài ra, bọn xe container, xe tải chở rác… bò lết tốt độ rùa bò để cản trở toàn bộ xe phía sau chậm theo nó.

Ngoài ra… à mà thôi. Cha mẹ không dạy con nên chúng nó lớn lên với cái đầu vô văn hoá nên chịu thua thôi.

Muốn cải thiện thì mỗi bản thân người làm cha mẹ hãy dạy con, đừng khôn vặt nữa…
Giống cứt khôn vặt người xăm, đầu không nón tóc bay phấp phới phóng xe SH 200kg đố thấy chịu dừng đèn đỏ bao giờ.
Chúng nó gấp lắm.
Suốt đời khôn vặt, cố lên để khôn hơn tây lông mà đi khắp thế giới biểu diễn 3 chuyên ngành trứ danh Việt nấu phở, làm neo với thợ hồ