Em cũng bố trí như vậy.Ghế trước bên phụ mặc định là của bà cả, F1 hàng sau!
Xa gần gì cũng ghế sau. Cả mẹ nó cũng ghế sau. 2 mẹ con mỗi em một chỗ chứ không có vụ ôm ấp. Và thắt dây an toàn cả lớn và nhỏ. Bé con em mới 25 tháng nên chỉ thắt ngang bụng thôi. Đi xa thì có thêm ghế em bé.
F1 nhà em luôn ngồi sau, bên phụ, và ngồi vào car seat và vợ em ngồi bên cạnh... Lâu lâu có vợ em đi thì 2 mẹ con lên ghế phụ ngồi, nhưng là đi ngắn và nói là con ngoan thì ba mới cho lên đây ngồi
ông này trọng nam khinh nữ hen cu boy thì đeo mà bé gái ko cho đeo hehe.F1 nhà em lên xe là thắt dây liền
Trong phần thăm dò ý kiến có 2 bác cho F1 ngồi ghế trên bên tài. Xem lại tòan bộ thì chỉ có bác ucchau cho F1 ngồi ghế tài, vậy bác còn lại là ai??????
Nó đây, bác ahTrong phần thăm dò ý kiến có 2 bác cho F1 ngồi ghế trên bên tài. Xem lại tòan bộ thì chỉ có bác ucchau cho F1 ngồi ghế tài, vậy bác còn lại là ai??????
Theo khuyến cáo ở nước ngoài thì trẻ em nên ngồi ghế sau, bên phụ, có ghế ngồi kèm theo từng lứa tuổi. Các bác cũng lưu ý là ở cửa có một cái chốt nhỏ, ở cửa nếu bác bật lên thì người ở bên trong sẽ không mở cửa được (chỉ có ở ngoài mới mở được thôi). Điều này tránh cho em bé táy máy mở cửa ra.
Không nên cho F1 ngồi ghế trước bác ơi. Em chỉ théc méc là "ghế trên bên tài" có phải là "ghế tài" không????. Phải là ghế trên bên phụ chứ. Bác ucchau cho F1 ngồi ghế trên bên tài vì F1 nhà bác ấy 25t rồi. Thế F1 nhà bác bao nhiêu.Nó đây, bác ah
Nguy hiểm thì em chưa bàn tới nhưng biết chắc gặp csgt là bị thổi ngay ^^ Vì lỗi quá số người quy địnhẤy chà. bà cả và F1 em toàn thích ngồi ghế trước. Đi gần cũng vậy, xa cũng vậy.
Đặc biệt đi xa thì ngã ghế hết cở 2 mẹ con ôm nhau ngủ. Liệu có nguy hiểm?