Em nói thiệt..Chỉ có mấy thằng ngu mới tin vào lời bọn cờ hó là " chú cứ đi một thời gian..bla..bla..rồi sẽ ra ngay..Mọi thứ để anh lo..bla..bla...Không liên quan kiểu như vụ này...Nhưng em từng biết một ông gần nhà em khi còn nhỏ...Đại khái cũng đi dùm sếp nào đó..Cũng lời hứa ra nhanh thôi..Thế mà đến giờ vẫn trong hộp...
mấy bác cho em hỏi, vụ này và vụ này là 1 hay 2 vụ vậy
http://plo.vn/phap-luat/vu-bi-danh-...do-con-khoi-to-mot-thuong-uy-csgt-509429.html
http://plo.vn/phap-luat/vu-bi-danh-...do-con-khoi-to-mot-thuong-uy-csgt-509429.html
Các bác yên tâm. Mặc dù thoát án nhưng linh hồn của người mất vẫn mãi bám theo kẻ ác. Không đơn giản mọi việc sẽ dừng ở đây đâu. Em tin thế giới tâm linh.