Chúc các bác lên đường chinh phục thành công!
Trước khi đi nhớ đo vòng 2 nhé, làm sao cho: Khi đi trai tráng, khi về bụng...teo!
Trước khi đi nhớ đo vòng 2 nhé, làm sao cho: Khi đi trai tráng, khi về bụng...teo!
Nguyen nói:Phần II: Quá trình chuẩn bị
Thế là từng cá nhân tự lên kế hoạch tập luyện cho riêng mình, kẻ thì âm thầm, người thì tập đến đâu loa phát đến đó.



Thấy các bác đi thích ghê nhưng đành ở nhà xem hình vậy
. Chúc các bác có chuyến đi thật vui và nhớ chụp nhiều hình cho mọi người ở nhà "thèm" nhé 
@Rùa: ngưỡng mộ Rùa ghê, lên non xuống biển đều có đề tài hấp dẫn cho Rùa cả

@Rùa: ngưỡng mộ Rùa ghê, lên non xuống biển đều có đề tài hấp dẫn cho Rùa cả
Bác Cận (@canthi_td) tuy thân mang trọng bệnh (xước móng chân cái) nhưng với tinh thần,ý chí cao vút Trường Sơn đã nuốt gọn quả núi Tà Cú 

OS-HN và đỉnh 650m ở Lương sơn
đội hình xuât phát ...ngon chưa
lên đường ....rất khí thế .
nghỉ tý các bác ui
trạm nghỉ 300 m là đây ... tận hưởng niềm sung sướng
trông giống mấy thằng chăn vịt trên đỉnh 650 m thía
kẻ đào tẩu
chuẩn bị về giời ..
Em bay lên nào ,,Em bay lên nào
...sau 3 lần bay lên và rớt xuống bình bịch
thì tới lần 4 bác đu đã về trời
đội hình xuât phát ...ngon chưa

lên đường ....rất khí thế .

nghỉ tý các bác ui

trạm nghỉ 300 m là đây ... tận hưởng niềm sung sướng

trông giống mấy thằng chăn vịt trên đỉnh 650 m thía

kẻ đào tẩu

chuẩn bị về giời ..

Em bay lên nào ,,Em bay lên nào

...sau 3 lần bay lên và rớt xuống bình bịch


Last edited by a moderator:
Trong 4 bài tập phải vượt qua tôi hãi nhất là quả Bà Đen,Kg biết ngày mai bơi thế nào ,,,,, nhưng có các đồng đội tuyệt vời trong OS tôi thấy tự tin hẳn lên .OS lần này sẽ có 1 kỳ họp đáng nhớ tại đỉnh cao Đông Dương và sẽ có 1 cuộc giao lưu đặc biệt với AE OS Phía Bắc .

Đoàn HN trang bị súng ống giống dân leo núi chuyên nghiệp quá nhỉ
. Chúc các bác thượng lộ bình an và chinh phục nóc nhà Đông Dương đúng lộ trình đã định



Cố lên nào , là cố lên nào các bác ui , núi Bà hay Tà Cú , Lương Sơn chỉ là cuộc dạo chơi thôi . Dù sao nói thật em thực sự cực phục các bác luôn , tụi em trưa thứ 6 sẽ cố gắng chạy lên cổ động viên các bác ạ . Các bác ơi núi cao thì mặc núi cao núi có cao mấy cũng không bằng quyết tâm trong lòng mình các bác nhỉ , Xin chúc các bác thành công nhé , tụi em xin chờ các bác dưới chân núi với một núi quà ạ .