Chúc tất cả các bác có 1 chuyến đi thành công, em phải trực chiến ở nhà với người bệnh rồi, đành nhìn các bác lên đường vậy. Em tin rằng tất cả thành viên sẽ chinh phục được cao độ 3.143 hòanh tráng.
Các bác đừng quên dụng cụ sơ cứu y tế nhé, chú ý mang theo băng thun sẽ hữu dụng đấy ạ (khi mệt hay xuống dốc trơn đầu gối và cổ chân rất dễ bị lỏng và lật sơmi, các bác nhớ dùng băng thun bó lại cho an tòan).
@Rùa: nhớ mang pháo hiệu đấy nhé.
Các bác đừng quên dụng cụ sơ cứu y tế nhé, chú ý mang theo băng thun sẽ hữu dụng đấy ạ (khi mệt hay xuống dốc trơn đầu gối và cổ chân rất dễ bị lỏng và lật sơmi, các bác nhớ dùng băng thun bó lại cho an tòan).
@Rùa: nhớ mang pháo hiệu đấy nhé.
Diem Huynh nói:Ồ, sao có BongHong mà lại không có tên thiếu gia Ducanh và ngoại trưởng Bách trong danh sách nhể ???![]()
![]()
![]()
Một bác bệnh , một bác đi công tác xa mà bác .
Hì, chả biết khi lên được đến nơi thì cảm xúc có tuyệt vời như mình nghĩ không...dưng mà cùng nhau trốn khỏi nỗi lo tiền bạc sự nghiệp ...rồi thì cùng đứng lên nhìn qua khỏi cái mép bàn nhậu hàng ngày coi "bên kia núi có gì vui hơn" đã là niềm vui lớn cho tất cả rồi...
Tham gia, thế đã là chiến thắng ...
Tham gia, thế đã là chiến thắng ...


phongluu nói:Trong 4 bài tập phải vượt qua tôi hãi nhất là quả Bà Đen,Kg biết ngày mai bơi thế nào ,,,,, nhưng có các đồng đội tuyệt vời trong OS tôi thấy tự tin hẳn lên .OS lần này sẽ có 1 kỳ họp đáng nhớ tại đỉnh cao Đông Dương và sẽ có 1 cuộc giao lưu đặc biệt với AE OS Phía Bắc .![]()
![]()
Chà chà... Bác Phongluu đã mau chóng lên avatar mới rồi nhé...
Nhưng đi chuyến này, nhờ Bác Phongluu chụp dành riêng cho SaigonGuider em một quả ảnh chân dung cái khối tam giác mới đổi hôm tháng 1 vừa qua nhe!
Chúc sức khỏe các Bác - chân cứng đá mềm - chúc chuyến đi thành công tốt đẹp...
Chờ tin và chờ ảnh đây...
p/s: Nhớ mang theo Cardreader box và cable nhé - Sapa bây giờ cũng có hạ tầng tốt rồi...

Last edited by a moderator: