12/10/07
2.646
10.496
113
Chỉ cần nuôi bầy vịt tập cho nó mỗi lần cho ăn cứ cầm cám vịt trong tay rồi cho nó mổ ăn trên tay thế là có ngay dịch vụ mát xa tay cho du khách nước ngoài tham quan và nuôi thêm một con trâu huấn luyện nó cứ đi thong thả cho khách du hí nước ngoài ngồi lên đi một vòng thế là hốt bạc thôi. ( lưu ý kiểu lày chỉ áp dụng với du khách tây thôi còn ta thì éo có ma nèo thèm )
Bác phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối không để cám rơi lên quần xà lỏn nhá :D
 
  • Haha
Reactions: darkdeath
Hạng D
16/5/17
1.864
2.936
113
Chắc anh chủ thớt đang bận trồng sầu riêng rồi các bác ạh. Em tiếp lời để các bác khỏi hóng nha.

Nguyên văn bên dưới:
Trang Trại Sinh Thái TÂN LÂM NGUYÊN nơi mà các nhà đầu tư phải Trầm Trồ.

Chúng tôi có:

Mỗi Lô Trung Bình 4000M2 ĐẤT TẠI TRANG TRẠI LÂM NGUYÊN CHỈ VỚI 600 TRIỆU SÂU RIÊNG ĂN QUANH NĂM

Pháp lý sổ hồng sở hữu riêng nên anh chị hoàn toàn yên tâm và quan trọng là được chia sẻ lợi nhuận hàng năm lên đến 68%.

Ví dụ cho 4 năm đầu:
Nếu nhà đầu tư mua 4000 m2 giá 600,000,000 VND thì Tổng lợi nhuận sau 4 năm là:
  • Lợi nhuận đất: tăng 40%(mỗi năm 10%): 600,000,000 x 0.4= 240,000,000 VND (1)
  • Lợi nhuận từ nông trại: 6%+ 6%+15 % = 27% = 600,000,000 x 0.27= 162,000,000 VND (2)
  • 12 kỳ nghỉ dưỡng miễn phí: 12 x 4,000,000 = 48,000,000 VND (3)
  • Tổng Lợi nhuận sau 4 năm = (1) + (2) + (3) = 450,000,000 VND
  • Tổng doanh thu sau 4 năm đã dư được miếng đất 4000m2 và 1 trang trại sầu riêng để khai thác thu lợi nhuận thêm 16 năm nữa.
--------------------------------------
Nhà đầu tư mua đất phần còn lại sẽ có đội ngũ kỹ sư nông nghiệp chăm sóc.
  • Hệ thống tưới nước và phân tự động.
  • Áp dụng công nghệ hữu cơ từ trung tâm nông nghiệp công nghệ cao Tp. HCM điều tiết khối lượng trái phù hợp nhu cầu từng loại thị trường khách hàng.
  • Chuẩn Basis GAP (Chương trình hợp tác giữa Nhật và Bộ Nông Nghiệp và Phăt Triển
Nông Thôn).
- Giải pháp giám sát, cảnh báo và điều khiển tự động, điều khiển từ xa trong nông nghiệp.
E-Sensor.
- Hệ thống Lưu trữ cơ sở dữ liệu môi trường, quá trình chăm sóc, phát triển của cây trồng.
để phân tích, cải tiến quy trình cho cây phát triển tốt hơn.
- Ứng dụng công nghệ 4.0 để tối ưu hoá, chủ động đầu ra sản phẩm như: đa kênh bán hàng, gia tăng trải nghiệm về sản phẩm cho khách hàng, ....

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ chủ thớt @An Tường

hình ảnh BBQ sau khi trồng/hái/ăn sầu riêng.
View attachment 2137059

Đếm cua trong lỗ. o_O
View attachment 2137061

Đếm Coronavirus ;)
View attachment 2137072

Trong một diễn biến khác. TTg nói: nông nghiệp không những đủ ăn mà còn có thể làm giàu được.

Cuối cùng, các anh mua một lô đi (chứ ko phải mua sầu riêng) ko nghĩ đến chủ topic thì cũng là công mình gõ phím nha nha nha :eek:

Xin hết. :confused:
cháu thấy có màn nghi dưỡng, chắc là lên cuốc đất hái sầu =))
 
  • Like
Reactions: Mot thoi de nho 2
Hạng D
22/6/15
4.631
21.134
113
cháu thấy có màn nghi dưỡng, chắc là lên cuốc đất hái sầu =))
Mua rồi lên đó ở một tuần là ngán đẻn tận cổ éo thèm coi ngó gì nữa luôn bỏ cho nó tự phát triển thế lào cũng mặc kệ..
Sầu chung thì ko cần phải hái, nó chín là tự rụng vào ban đêm, sáng đi lựm thôi.
 
12/10/07
2.646
10.496
113
Tôi coi nhiều video bán trang trại và soi rất kỹ các chi tiết :)

Trong hầu hết các trang trại đang rao bán, điều mà tôi thường thấy đó là những dấu vết còn sót lại của một giấc mơ nồng nhiệt đầy ngây thơ:

Cổng rào hoành tráng

Biệt phủ vắng tanh

Vườn hoang phế

Dây leo tàn úa

Đồ đạc cũ

Mạng nhện giăng

Hồ cá nổi váng

Lối đi lấp trong cỏ

Tường đổ rêu phong

Ôi!!!!
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
22/6/15
4.631
21.134
113
Tôi coi nhiều video bán trang trại và soi rất kỹ các chi tiết :)

Trong hầu hết các trang trại đang rao bán, điều mà tôi thường thấy đó là những dấu vết còn sót lại của một giấc mơ nồng nhiệt đầy ngây thơ:

Những cái cổng hoành tráng phủ đầy những nạm dây hoa leo tàn úa.

Biệt phủ vắng tanh, đồ đạc cũ.

Bụi phủ đầy.

Mạng nhện giăng.

Hồ cá nổi váng.

Lối đi lấp trong cỏ.

Ruộng đồng xơ xác.

Tường cũ rêu phong.

Ôi!!!!
Nói thật:
Mấy cái kiểu kết hợp mần du lịch này thì phải có sự sáng tạo ko đụng hàng vớ thiên hạ thì may ra mới tồn tại được. Còn dở dở ương ương thì vứt đi.
 
Hạng D
26/8/05
3.937
22.860
133
Nói thật:
Mấy cái kiểu kết hợp mần du lịch này thì phải có sự sáng tạo ko đụng hàng vớ thiên hạ thì may ra mới tồn tại được. Còn dở dở ương ương thì vứt đi.
Một gia đình trung lưu khá giả điển hình, 2VC, 2 con học trung học, bố mẹ 2 bên còn đủ, thu nhập tầm 75 - 125 triệu/tháng.

Một năm nghỉ 52 cái cuối tuần, mỗi tuần 2 ngày, dành cho VC nghỉ ngơi, shopping, bù khú, thăm cha mẹ, chơi thể thao, hẹn người này người kia, con cái đi chơi với bạn học hay học thêm, chơi thể thao, đi ăn cuối tuần...

Một năm 14 ngày phép cho VC, con cái nghỉ hè, du lịch kịch kim cũng chỉ 2 tới 3 tuần tối đa. Nước trong nước ngoài, hàng trăm, hàng nghìn điểm đến, đi cả đời không hết.

Vậy về cái trang trại ngôi nhà thứ 2 vào lúc nào? Bao lâu 1 lần? 1 lần mấy ngày?

VC già ở gần con cái, đi du lịch, chứ cả đời vất vả, già lại chui lên cái xó đò cày cuốc à? Bịnh hoạn, thăm viếng, bạn bè, con cháu thế nào, bỏ luôn hay 1 năm gặp vài ngày à?

Tất nhiên, luôn có cá biệt, nhưng cứ nhìn xem, số đông thế nào?

Bởi vậy, khái niệm ngôi nhà thứ 2 là cái nhảm nhí nhất mình từng thấy! Toàn tào lao. Bạn bè mình nhiều đứa đúng là lâu lâu có rủ về nhà vườn dưới quê chơi, là vì bố mẹ hay họ hàng nó còn sống ở đó. Còn mua bỏ đó, tốn tiền thuê người ở, me me lên giá đất là bán thôi, ở con khỉ gì. Mà nói về chuyện lên giá, thì khó lắm, vì đây là bài toán đầu tư...
 
Hạng D
22/6/15
4.631
21.134
113
Một gia đình trung lưu khá giả điển hình, 2VC, 2 con học trung học, bố mẹ 2 bên còn đủ, thu nhập tầm 75 - 125 triệu/tháng.

Một năm nghỉ 52 cái cuối tuần, mỗi tuần 2 ngày, dành cho VC nghỉ ngơi, shopping, bù khú, thăm cha mẹ, chơi thể thao, hẹn người này người kia, con cái đi chơi với bạn học hay học thêm, chơi thể thao, đi ăn cuối tuần...

Một năm 14 ngày phép cho VC, con cái nghỉ hè, du lịch kịch kim cũng chỉ 2 tới 3 tuần tối đa. Nước trong nước ngoài, hàng trăm, hàng nghìn điểm đến, đi cả đời không hết.

Vậy về cái trang trại ngôi nhà thứ 2 vào lúc nào? Bao lâu 1 lần? 1 lần mấy ngày?

VC già ở gần con cái, đi du lịch, chứ cả đời vất vả, già lại chui lên cái xó đò cày cuốc à? Bịnh hoạn, thăm viếng, bạn bè, con cháu thế nào, bỏ luôn hay 1 năm gặp vài ngày à?

Tất nhiên, luôn có cá biệt, nhưng cứ nhìn xem, số đông thế nào?

Bởi vậy, khái niệm ngôi nhà thứ 2 là cái nhảm nhí nhất mình từng thấy! Toàn tào lao. Bạn bè mình nhiều đứa đúng là lâu lâu có rủ về nhà vườn dưới quê chơi, là vì bố mẹ hay họ hàng nó còn sống ở đó. Còn mua bỏ đó, tốn tiền thuê người ở, me me lên giá đất là bán thôi, ở con khỉ gì. Mà nói về chuyện lên giá, thì khó lắm, vì đây là bài toán đầu tư...
Túm lại ai dư tièn thì mua đất rẩy thuê người trồng tràm rồi vứt đấy chừng 5 năm sau bán khoán cho ngừ ta.. cứ thế chờ thời... lên giá là bán phứt mịe nó đi cho khoẻ chứ mần chang chại kết hợp với du lịt thì thua là cái chắc luôn, ma nèo mà thèm đến... Đã lổ mà còn phải mất công chạy lui chạy tới thêm mệt.
 
  • Like
Reactions: gilmis
Hạng D
16/5/17
1.864
2.936
113
Mua rồi lên đó ở một tuần là ngán đẻn tận cổ éo thèm coi ngó gì nữa luôn bỏ cho nó tự phát triển thế lào cũng mặc kệ..
Sầu chung thì ko cần phải hái, nó chín là tự rụng vào ban đêm, sáng đi lựm thôi.
sợ "sầu" rớt đầu thì toi luôn
 
Hạng D
22/6/15
4.631
21.134
113
sợ "sầu" rớt đầu thì toi luôn
Đặc biệt sầu chung chỉ rụng vào ban đêm thôi bác. Tới mùa người ta thu hoạch là sáng sáng đi lựm sầu chung. Chứ nó rụng cả ban ngày thì ai mà dám trồng.

Sau này một số người... bất chấp cảnh báo... vì lợi nhuận họ hái lúc nó chưa chín rồi nhúng thuốc... “ độc hại “vào cho mau chín đen bán!
 
Chỉnh sửa cuối: