Hạng B2
29/8/11
468
453
63
Sáng nay em cũng mới bị tương tự như thế này. May mà phanh kịp, chị quệt nhẹ bánh vào ông đi xe máy lao qua đường, không ai làm sao.
 
Hội ông nội
28/1/13
4.246
18.359
113
Bình Tân
Lúc đó thì chỉ có phản xạ thôi chứ ai mà kịp suy tính nên lách trái hay lách phải
Em lái lúc nào cũng chuẩn bị đánh lái qua phải, như tình huống này qua trái mà đụng vào xe ngược chiều (may mà trán được) tai nạn còn thảm khốc hơn.
 
Hạng B2
26/2/13
194
369
63
47
thấy có va chạm mà bác. dừng lại xem thằng kia sao chứ. đi người ta lại bảo là gây tai nạn xong rồi bỏ chạy tội còn nặng hơn
 
Hạng D
7/11/12
1.534
2.738
113
Gặp xe công thì thành 2B hoá kiếp rồi. Bọn chạy kiểu này đúng là cần hoá kiếp thật.
 
  • Like
Reactions: 51A-989.39
Hạng D
17/3/07
1.073
420
83
48
Nghe em gái giọng dễ thương là " tấp vô quất nó" :))
 
Hạng C
21/8/07
574
32.558
93
Xem kỹ thì thấy có vẻ CD5 chạy hơi nhanh, phản xạ và xử lý cũng hơi ẩu có phần may mắn nhiều hơn. Dù xe máy có bất ngờ rẽ cúp đầu nhưng không phải là quá bất ngờ. Mình có cảm giác là giảm tốc =thắng và đánh sang phải có vẻ an toàn hơn cú đối đầu In & lấn vạch kép....