NoiDayBinhYen nói:Em là lính mới đang tìm hiểu về OS,em thấy mấy năm trước các bác đông vui quá,tất niên,kết nạp tv mới thường xuyên,có năm các bác ăn tất niên xong nhảy xuống hồ tắm luôn,hình ảnh đó vui biết bao. vậy mà hôm nay đọc được tâm sự của bác J_N em cũng thấy buồn.Em chúc các bác luôn giữ vũng tinh thần như những ngày đầu nhé.
Có lẽ bác không biết đấy thôi chứ anh em FFC cũng vẫn như ngày nào, thậm chí còn có thể nói là vui hơn ngày xưa nữa ý chứ vì được kết nối, giao lưu và sinh hoạt cùng với nhiều người bạn mới trong cuộc sống. Nhưng chỉ có cái bây giờ anh em chuyển sang "Vui Ngầm" thôi mà bác....hehehe....


