Cà Mau/ Năm Căn thì nhất Cua ghẹ, ngon bổ rẻ...cua huỳnh đế to vật vã cũng chỉ tầm 160K/kg chả có dây nhợ gì "ráo". Nhắc tới mà thèm.....chẹp ..chẹp.
Cho em đặt 1 cục nhà em và 1/2 cục nhà Bác Xì gà.
Theo em thì lúc đi mình ghé hết các danh thắng dọc tuyến như: Chùa dơi (Sóc Trăng), nhà Công tử Bạc Liêu (Giờ thuộc công đoàn tỉnh vào cũng chỉ biết đó là nhà của Công tử) uống cafe sân vườn trong khuôn viên là cùng. Chùa Quan Âm Nam Hải (Bạc Liêu) rất nổi tiếng trong các tour hành hương



, có thể thưởng thức món Bánh xèo Vườn Nhãn tại Bạc Liêu (có phục vụ các món ăn khác) cực kỳ ngon, bổ, rẻ mà còn no nê. Trên đường về Cà Mau ghé Cha Diệp (Tắc Sậy). Đến Cà Mau tầm chiều tối nhận phòng tắm rửa và cơm tối và CTrình sau cơm tối.......vv....
Ngày 2: Cả ngày ở Năm Căn & Đất Mũi.
Ngày 3: Buổi sáng tham quan xung quanh Cà Mau, 11h30 có mặt KS tắm rửa vệ sinh và trả phòng.
Cơm trưa đến tầm 14h00 chiều thẳng tiến về SG theo đường mới Cà Mau - Ngã 7 Phụng Hiệp (Đường vắng, không 1 bảng giới hạn tốc độ, ngắn hơn vài chục km) từ CMau đến Ngã 7 chỉ hơn 3h cho tốc độ trung bình.
Về đến Mỹ Thuận ghé nhà hàng Trưng Vương (Ngon và sạch nhất khu vực này). Xong lên đường về TP. HCM chạy chậm lắm cũng chỉ đến 21h00 là có thể ngồi phọt hình cho các Bác ở nhà thèm chơi.