Chào các bác!
Chuyến này em không tham gia được, chúc cho anh em có một chuyến đi đoàn kết, vui vẻ, khám phá nơi tận cùng của Tổ Quốc...
Decan nhìn ấn tượng quá! chuyến này em đi Thượng hải, cho em xin một cái để dán lên thân máy bay dằn mặt thèng Tung Của chơi

Chuyến này em không tham gia được, chúc cho anh em có một chuyến đi đoàn kết, vui vẻ, khám phá nơi tận cùng của Tổ Quốc...
Decan nhìn ấn tượng quá! chuyến này em đi Thượng hải, cho em xin một cái để dán lên thân máy bay dằn mặt thèng Tung Của chơi

bắt cài dề! hình ảnh yêu nước, đoàn kết, tinh thần dân tộc mừ.thangford nói:Chết cha coi chừng bị công an bát đó!hihi
Nhìn decal là đủ hiểu xe Ford và xe Mẹc cứng cáp như xe tăng vậy


Em nhớ bác Tuấn có tài trợ thùng bia Ken lon nhôm cho chuyến đi thì phải...hehehe...bác cứ để em phải nhắc...ngại quá..ngại quá.....tuan_gfm nói:Chào các bác!![]()
Chuyến này em không tham gia được, chúc cho anh em có một chuyến đi đoàn kết, vui vẻ, khám phá nơi tận cùng của Tổ Quốc...
Decan nhìn ấn tượng quá! chuyến này em đi Thượng hải, cho em xin một cái để dán lên thân máy bay dằn mặt thèng Tung Của chơi![]()
Chốt lại ngày mai 8h có mặt tại quán Cơm Tấm Kiều Giang cuối đường cao tốc Trung lương nha các Bác. Quan này nằm địa điểm nào em cũng chưa vô bao giờ, có bác nào biết chính xác địa chỉ cho anh em biết luôn
qua khỏi cao tốc, qua khỏi ngã ba hướng về miền tây. Chạy 1 đoạn chừng 2km thấy quán bên tay phải liền.phanptsc nói:Chốt lại ngày mai 8h có mặt tại quán Cơm Tấm Kiều Giang cuối đường cao tốc Trung lương nha các Bác. Quan này nằm địa điểm nào em cũng chưa vô bao giờ, có bác nào biết chính xác địa chỉ cho anh em biết luôn
Nếu 8 co mặt thì 7h thức dây, 7h15 ra khỏi nhà, mất 45 đến nơi
