-- rủ lamdat đi sợ dzề....1ngày tới đà nẵng ngaylockts nói:Cám ơn Bác xe_online về lời khuyên và động viên tinh thần em. Vậy em sẽ bò một mình vì 2 ngày 1 đêm chắc cũng không phải qúa sức mình. Ngày chạy 8 tiếng và khoảng 500 km như đi làm cũng được. Chắc lúc nào ghé quán cà phê Tạng nếu có duyên gặp Bác sẽ hỏi thêm kinh nghiệm đi đường xa.xe_online nói:Lịch của em từ SG-Đà Nẵng lộn xộn lắm. Những ngày đó thì xong mọi sự ở SG lúc nào em lên đường lúc đó và nghỉ lại bất cứ đâu, ở bao lâu tuỳ thích, ko biết lúc nào mới về đến ĐN ;((. Đó là lý do chưa năm nào em dám hẹn hò đi chung với ai cả Bác Lốc ạ.lockts nói:Bác Xe cho em đu theo từ SG ra Đà Nẵng được không ạ? Số là em tài mới chưa đi xa hơn Đà Lạt lần nào nhg lại phải gánh trọng tránh chở nhạc phụ nhạc mẫu, em vợ, bà cả và f1 trên con Esc 2005 nên sợ đi một mình đậu phụng đường không Vietmap thì chẳng biết khi nào đến nơi. Em xin thành khẩn khai báo chưa ra mắt FFC nhưng xe em đã có logo do thừa kế của Tvt78.xe_online nói:Em thì mùng 4 hoặc 5 sẽ từ Đà Nẵng ngược ra Bắc, đi cung Tây Bắc. Ngày đầu tiên cố gắng đạp đến Ninh Bình để viếng Cố đô. Ngày tiếp theo thì có mặt ở đầu cung Tây Bắc.![]()
![]()
Về cung đường, Bác quá khiêm tốn thôi. Cứ QL 1A mà tiến, đi trong 2 ngày. Ngày đầu nghỉ ở Nha Trang hoặc Phú Yên, cả 2 nơi này mùa í, khách sạn rảnh nên ghé đâu cũng được. Rời SG chừng 4h3-5am là đến 2 nơi ấy đầu giờ chiều hoặc chiều mát. Nghỉ nhẹ nhàng, dạo phố đêm. Hôm sau bơi tiếp ĐN.
Joseph_Nguyen nói:Haizz toàn kế hoạch hành xác kiểu này thì em xin potay
Long lanh quá nhưng phải luyện toàn diện mới kham nổi
Ông già chạy dữ nhỉ, bọn em đi năm ngoái 11h đêm mới đến được Quảng Ngãibodit nói:Theo em thì khởi hành 4h sáng ở SG chạ 1 lèo thì khoảng 21h là tớ ĐN .
Kiếm chiện hả cưng...20 tiếng tới DN được hem?lightingart nói:-- rủ lamdat đi sợ dzề....1ngày tới đà nẵng ngay
Cỡ lamdat may ra, tài mới như mình xin thua. Hôm qua mới đi Mũi Né về thấy QL1 xe vượt nhau dàn hàng ngang như chuẩn bị đánh xáp lá cà thấy ớn. Lễ Tết xe đò Bắc - Nam nó chạy còn ghê nữa. Em xin 2 ngày 1 đêm là hơi qúa sức em rồi.lamdat nói:Kiếm chiện hả cưng...20 tiếng tới DN được hem?lightingart nói:-- rủ lamdat đi sợ dzề....1ngày tới đà nẵng ngay![]()