RE: FFC offroad Bình Châu - Hồ Cốc cùng gia đình Ford SUV
Dòng Everest máy dầu xem như bac_thang_dau giải nhất.
Vì ếch ko có máy dầu bác thanhden ơi!Trích đoạn: thanhden
@HT: hôm trao giải chú MC đọc lầm à bác? em nghe rõ xe 19 nhất, 2tr, bac_thang_dau nhì 1tr, bỏi vậy em cũng thắc mắc, sau lại có giải nhì? còn ếch thì kg có nhì?
Dòng Everest máy dầu xem như bac_thang_dau giải nhất.
Last edited by a moderator:
RE: FFC offroad Bình Châu - Hồ Cốc cùng gia đình Ford SUV

Không phải percy đâu!!!! cha trong ảnh nhìn ngon lành hơn percy nhà bác nhiều ....Trích đoạn: baubom
Báo cáo các bác đây lá percy nhà em.
![]()
RE: FFC offroad Bình Châu - Hồ Cốc cùng gia đình Ford SUV
Chuyến đi này thú vị nhất là khi mấy chú ếch offroad đồi cát. Cái cảm giác thật phê khi bò từ từ trên át, sau đó tăng tốc đột ngột cùng với đánh ngoặt tay lái, nghe bánh xe xoáy tại chỗ trong cát sau đó vọt lên, thiệt đã.
Chuyện trúng giải, cũng thật vui khi vừa được đi chơi vừa ẵm giải. Về các vấn đề kỹ thuật như cách đong đếm, cách chạy,... các bác đã nói hết ở tên rồi. Với em, tiêu hao của ếch 2.3 như thế này cũng bình thường vì thực tế em cũng chạy nư thế. FFC trúng giải cho 2.3 là đúng thôi, vì trong đoàn chỉ có 4 con ếch 2.3, trong đó có 1 con của bác petrol (không tính), còn lại là của FFC cả. Riêng em thì may mắn hơn 2 cao thủ là bác HT và sushi3t, bác HT thì xe bị trục trặc accu nên phải nổ máy suốt từ 6.00am, bác sushi3t thì lại máu chiến đấu với 1 em Fiat chạy rất láo trên đường, nhờ vậy em được hưởng "sái". Dù gì thì cũng là vinh dự cho FFC nhà mình. Đó là chưa nói cuộc đấu giá rất căng thẳng vào khuya ngày thứ 7 nữa chứ, và 1 lần nữa bác HT lại ẵm luôn cả 2 món (vừa hay và ... "hên" nữa phải không bác HT ?). Một chuyến đi thật vui và đầy thành công.
Chuyến đi này thú vị nhất là khi mấy chú ếch offroad đồi cát. Cái cảm giác thật phê khi bò từ từ trên át, sau đó tăng tốc đột ngột cùng với đánh ngoặt tay lái, nghe bánh xe xoáy tại chỗ trong cát sau đó vọt lên, thiệt đã.
Chuyện trúng giải, cũng thật vui khi vừa được đi chơi vừa ẵm giải. Về các vấn đề kỹ thuật như cách đong đếm, cách chạy,... các bác đã nói hết ở tên rồi. Với em, tiêu hao của ếch 2.3 như thế này cũng bình thường vì thực tế em cũng chạy nư thế. FFC trúng giải cho 2.3 là đúng thôi, vì trong đoàn chỉ có 4 con ếch 2.3, trong đó có 1 con của bác petrol (không tính), còn lại là của FFC cả. Riêng em thì may mắn hơn 2 cao thủ là bác HT và sushi3t, bác HT thì xe bị trục trặc accu nên phải nổ máy suốt từ 6.00am, bác sushi3t thì lại máu chiến đấu với 1 em Fiat chạy rất láo trên đường, nhờ vậy em được hưởng "sái". Dù gì thì cũng là vinh dự cho FFC nhà mình. Đó là chưa nói cuộc đấu giá rất căng thẳng vào khuya ngày thứ 7 nữa chứ, và 1 lần nữa bác HT lại ẵm luôn cả 2 món (vừa hay và ... "hên" nữa phải không bác HT ?). Một chuyến đi thật vui và đầy thành công.
RE: FFC offroad Bình Châu - Hồ Cốc cùng gia đình Ford SUV
@thanhden, benny300: Em toát mồ hôi là vì em căng thẳng quá thui, với lại không hoàn toàn là em tắt máy lạnh. Em vẫn mở khi đường bụi, hôi, nóng chịu k nổi hi hi hi. Còn bà cụ nhà em thì không thích máy lạnh thế mới đỡ tội lỗi cho em hi hi hi.
@tungtang: Cám ơn bác về tấm hình tự hóa trang kiểu úc: Vợ cả em cũng không nhận ra hi hi hi.
@Sushi3t, all: Bác show nhiều hình lên di bác, Em đang chờ nè. Nghe nói bác có nhiều cảnh nóng lém mà. Em sốt ruột quá rùi (Bác nhớ CN này đem hình cho em chép qua USB nha). Em hẹn bác tại nhà bác hnhcuong
@all: Hôm đó máy ảnh em hết pin mà không biết (vì thằng em em nó chụp hết mà không nói em tưởng máy còn đầy pin) nên không chụp được gì. Mong các bác post thật nhiều hình để AE cùng xem nha.
@M3B: Chúc mừng bác đã chiến thắng "vẻ vang" trong cả 2 cuộc đấu giá ủng hộ quĩ từ thiện Miền Trung. Cũng nhờ tình hình nóng bỏng của cuộc đấu giá mà em uống thêm được 1 chai ABs nữa hi hi ih. Quá đã.
@thanhden, benny300: Em toát mồ hôi là vì em căng thẳng quá thui, với lại không hoàn toàn là em tắt máy lạnh. Em vẫn mở khi đường bụi, hôi, nóng chịu k nổi hi hi hi. Còn bà cụ nhà em thì không thích máy lạnh thế mới đỡ tội lỗi cho em hi hi hi.
@tungtang: Cám ơn bác về tấm hình tự hóa trang kiểu úc: Vợ cả em cũng không nhận ra hi hi hi.
@Sushi3t, all: Bác show nhiều hình lên di bác, Em đang chờ nè. Nghe nói bác có nhiều cảnh nóng lém mà. Em sốt ruột quá rùi (Bác nhớ CN này đem hình cho em chép qua USB nha). Em hẹn bác tại nhà bác hnhcuong
@all: Hôm đó máy ảnh em hết pin mà không biết (vì thằng em em nó chụp hết mà không nói em tưởng máy còn đầy pin) nên không chụp được gì. Mong các bác post thật nhiều hình để AE cùng xem nha.
@M3B: Chúc mừng bác đã chiến thắng "vẻ vang" trong cả 2 cuộc đấu giá ủng hộ quĩ từ thiện Miền Trung. Cũng nhờ tình hình nóng bỏng của cuộc đấu giá mà em uống thêm được 1 chai ABs nữa hi hi ih. Quá đã.
Last edited by a moderator:
RE: FFC offroad Bình Châu - Hồ Cốc cùng gia đình Ford SUV


Em nhớ bác percy làm gì có lá bác baubom ơi! Cành thì may ra...Trích đoạn: baubom
Báo cáo các bác đây lá percy nhà em.
RE: FFC offroad Bình Châu - Hồ Cốc cùng gia đình Ford SUV
Không biết các bác cảm nhận ra sao chứ riêng em khi nghe Percy thông báo kết quả cuộc thi thì em hãi quá. Mặc dù cũng biết thông tin về cuộc thi năm ngoái nhưng dù sao vẫn hơi choáng.
Kết quả này phổ biến rộng rãi thì có vẻ hơi kỳ kỳ nhở các bác. [8|][8|][8|]
@tungtang: Bác tinh mắt thật.
Không biết các bác cảm nhận ra sao chứ riêng em khi nghe Percy thông báo kết quả cuộc thi thì em hãi quá. Mặc dù cũng biết thông tin về cuộc thi năm ngoái nhưng dù sao vẫn hơi choáng.
Kết quả này phổ biến rộng rãi thì có vẻ hơi kỳ kỳ nhở các bác. [8|][8|][8|]
@tungtang: Bác tinh mắt thật.
Last edited by a moderator:
RE: FFC offroad Bình Châu - Hồ Cốc cùng gia đình Ford SUV
Múa trống mừng FFC thắng trận
Thừa thắng xông lên cướp sân khấu
Chuẩn bị cho ọp chai cuối ngày
Đổ bê tông cái coi
Thành phần tham dự ọp chai
Em tạm ngưng ở đây, mai quánh tiếp phần ăn chơi bải biển
Múa trống mừng FFC thắng trận

Thừa thắng xông lên cướp sân khấu



Chuẩn bị cho ọp chai cuối ngày

Đổ bê tông cái coi

Thành phần tham dự ọp chai






Em tạm ngưng ở đây, mai quánh tiếp phần ăn chơi bải biển
Last edited by a moderator: