Chẳng hiểu mấy bác Ford nhà mình làm ăn kiểu gì mà chán thế.
Số là hôm nay e vào Ford HN để thay dầu hộp số vợ 2 e. Đi loanh quanh thì gặp 1 em Focus S đời 2006 đang nằm thay dàn đội (NV nói lỗi không may thì gặp phải e bị như vậy) và đồng thời ngay cạnh đó cũng có 1 e mới tinh đang cho vào rửa để đem vô show room nên e có cơ hội so sánh . E đời 2006 có cửa nóc, ghế điện, phím điều khiển trên vô lăng còn e đời 2008 thì không có 3 thứ đó, đơn sơ đến mộc mạc . Sao là vậy , nếu như vậy nếu mua Focus S e thà mua xe cũ còn hơn mua xe mới .