Góp vui cho đỡ khô khan, một tấm hình mình chụp hôm mới lấy xe về, cho cô cháu gái lái thử, nó mê tơi! 

Cảm nhận của Bác thật tuyệtĐúng là tùy ý mỗi người. Nhưng... Bốc để làm gì khi chạy ở cái xứ giao thông loạn xạ như tổ kiến này, năm thì mười họa mới ra cao tốc, chạy không quá 100km/h? Không quá nhỏ để giống xe đồ chơi, không quá to kềnh càng xoay trở khó khăn. Không quá rẻ phập phều như hàng mã, không quá đắt hào nhoáng phí tiền. Mua để đi một cách hài lòng, Không mua để lăm le bán lại. Không quá thấp để sợ ổ gà sóng trâu, đường thành sông đầy rẫy. Không thiếu công nghệ hiện đại, tiết kiệm, an toàn, gọn đẹp...
Mấy chục năm rồi, đã mua và đi nhiều xe, vẫn thấy lần mua xe này không bứt rứt, lăn tăn!![]()
Ước gì Bác đi off caphee với tụi em .... !!Góp vui cho đỡ khô khan, một tấm hình mình chụp hôm mới lấy xe về, cho cô cháu gái lái thử, nó mê tơi!
View attachment 145329
Đúng là tùy ý mỗi người. Nhưng... Bốc để làm gì khi chạy ở cái xứ giao thông loạn xạ như tổ kiến này, năm thì mười họa mới ra cao tốc, chạy không quá 100km/h? Không quá nhỏ để giống xe đồ chơi, không quá to kềnh càng xoay trở khó khăn. Không quá rẻ phập phều như hàng mã, không quá đắt hào nhoáng phí tiền. Mua để đi một cách hài lòng, Không mua để lăm le bán lại. Không quá thấp để sợ ổ gà sóng trâu, đường thành sông đầy rẫy. Không thiếu công nghệ hiện đại, tiết kiệm, an toàn, gọn đẹp...
Mấy chục năm rồi, đã mua và đi nhiều xe, vẫn thấy lần mua xe này không bứt rứt, lăn tăn!![]()
Ước gì phí vậy Bro? Phải ước là "cháu gái của bác" đi off với tụi em mới đúng chứ.Ước gì Bác đi off caphee với tụi em .... !!
Bác có thể hướng dẫn và chụp hình chi tiết hơn được không ? em chưa hình dung ra cái vị trí mà phải mở ra để nhét bông vào. Cám ơn bác nhiềuBáo cáo các Bác em đa xử lý đc tiếng pô rồi he he. Em xài bông thuỷ tinh(cái này độc lắm nên em phải đóng gói cẩn thận, khi làm phải dùng khẩu trang 3 lớp) có thể dùng mút lọc hồ cá hay mút tiêu âm hay gọi là mút trứng có bán ở lý thường kiệt ... Em nhét bông đã đóng gói vào hốc ở cốp sau, cái hốc này rộng và sâu lắm ... chỉ đủ một bên ơ gần bô, nhét cũng chưa đc đầy lắm nhưng thôi kệ vẩn thử
Đề máy ->>> ôi thôi rồi em chỉ nghe tiếng máy ở phía trước ->> dc à nghen... Em lên xe chạy ra cầu sài gòn -->>> hết nghe tiếng pô giờ lại nghe tiếng vỏ dội vào !!!??
Thôi kệ về làm tiếp hốc bên kia rồi tính nhưng vẫn phải vào đây báo các Bác trước)
Các Bác có thử mà k đc thì cũng đừng chém em nhéem đền caphee
em chạy thử ở 80km/ số 6 đo decibel meter app iphone dao động từ 76-> 79decibel
hốc này đây
View attachment 136194
Bông đã đóng gói
View attachment 136195
Đòi nợ phải không? Mấy hôm nay busy quá, tối nay mình sẽ hỏi xin cho bác, xin hoài ngại quớ ;(Các bác bình tĩnh, em đang đợi cái tấm Amaflex của @vinh.
Em dán nó vào cái khúc nhét con đội với phủ cái lỗ thay đèn coi bớt không, và đưa pô thổi ra sau.
Nếu suy nghĩ đúng đỡ phải xờ móc như ông @Forcus