Hạng D
11/1/08
2.038
603
113
RE: Ford Fan Club

Trích đoạn: mazda3black

Trích đoạn: quanpham

lam cái off tân niên đi bác HT ơi
Sẽ có offline tiền Tân Niên vào cuối tuần này bác ạ :D

Trích đoạn: maiphung

Mùng 8 này em ra Vũng tàu thăm thằng bạn, có bác nào ở VT ới em 1 tiếng nhé
@Bác mazda3black ui Off FC ngày 24/2 ở đâu thế bác??? có chương trình chưa em muốn ra mắt các bác chút thui mà.
Offline mừng Tân Niên của FFC sẽ diễn ra vào ngày Chủ Nhật 24/2 tại Biên Hòa bác ạ, địa điểm chính thức sẽ thông báo trong tuần này, bác cố gắng sắp xếp ra mắt hội nhé
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
Bác cho chương trình cụ thể, e chuẩn bị nè:

Đây là dịp ra mắt e- thành viên mới- chọn màu đỏ đầu năm cho nó hên:

13022008018r11pl5.jpg


Nhưng mà thế này thì lỏng quá, e bể mất, phải chêm cái có sẵn ở nhà:

13022008019r12ed5.jpg


Rồi! tạm yên tâm chờ đến ngày 24/2/08.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
12/10/04
3.228
607
128
RE: Ford Fan Club

Trích đoạn: hnhcuong

Bác cho chương trình cụ thể, e chuẩn bị nè:

Đây là dịp ra mắt e- thành viên mới- chọn màu đỏ đầu năm cho nó hên:

13022008018r11pl5.jpg


Nhưng mà thế này thì lỏng quá, e bể mất, phải chêm cái có sẵn ở nhà:

13022008019r12ed5.jpg


Rồi! tạm yên tâm chờ đến ngày 24/2/08.
Cảm ơn bác đã quan tâm & ủng hộ rượu đúng theo tinh thần của FFC (chuyên Absolute), hẹn gặp bác
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
vào 24/2 :D
 
Hạng C
9/8/05
718
98
28
Sai gòn
RE: Hình về chuyến đi Qui Nhơn

Trích đoạn: mazda3black

Trích đoạn: trailangthang

Báo cáo các bác vừa đến Qui Nhơn được 30', tình hình thời tiết hơi lạnh, nhưng cảnh đẹp lắm, tắm rửa xong sẽ tặng các bác mấy tấm hình (nếu như chưa sỉn:D:D)
Chúc mừng bác đã đến nơi an toàn! :D
Hình đâu bác ? [8|]

Một ít hình phúc vục các bác
Bình minh mùng 2 Tết, đoạn này có dừa hình như là vào địa phận Bình Thuận rùi
dsc03433qs9.jpg


Khi đến Cà ná, đường vẫn vắng tanh, nên chạy sướng vô kể...
dsc03473jm6.jpg


Đến gần Nha Trang, vẫn vắng vẻ như thường
dsc03559xn4.jpg


Qua đèo Cả
dsc03568ly7.jpg


Đường mới ven biển (cũng 3-4 năm rồi) vào Qui Nhơn
dsc03907fj9.jpg


Cầu Thị Nại vượt biển dài nhất Việt Nam hiện nay
dsc03689op7.jpg

dsc03683cf3.jpg


Còn tiếp!!! Nếu các bác có nhã hứng:D
 
Hạng D
7/3/05
1.634
177
63
RE: Hình về chuyến đi Qui Nhơn

:D:D Em con dang o China ngay mai moi ve . Lanh lam teo het ca cac co quan doan the .

(Xin loi cac bac o day khong danh dau tieng viet duoc )
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
12/10/04
3.228
607
128
RE: Hình về chuyến đi Qui Nhơn

Trích đoạn: DAOTHOAT

:D:D Em con dang o China ngay mai moi ve . Lanh lam teo het ca cac co quan doan the .

(Xin loi cac bac o day khong danh dau tieng viet duoc )
Bác ăn Tết lâu quá! :D Mong gặp bác dịp Tân niên FFC
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif

@ bác trai: típ hình đi bác :D
 
Hạng B2
3/5/07
233
1
18
RE: Hình về chuyến đi Qui Nhơn

Các bác ơi, e đang ở BMT, Bây giờ e chuẩn bị về G, anh chi chủ ks (lần mà hội mình đi off BMT) có gởi Hùng 2 ché rượu cần của các bác lần trước để quên, bác nào để quên thì báo e nhe, e gởi lại cho các bác
 
Hạng D
11/1/08
2.038
603
113
RE: Hình về chuyến đi Qui Nhơn

Rao vặt: chỗ Bác trai mất đôi giầy
http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=800384
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
14/4/07
726
1.167
93
RE: Hình về chuyến đi Qui Nhơn

Trích đoạn: nph68

Các bác ơi, e đang ở BMT, Bây giờ e chuẩn bị về G, anh chi chủ ks (lần mà hội mình đi off BMT) có gởi Hùng 2 ché rượu cần của các bác lần trước để quên, bác nào để quên thì báo e nhe, e gởi lại cho các bác
Đi đường trường sơn cảm giác đả thật bác Hùng nhỉ tiếc quáq không gặp bác được.
@Quỷ đỏ: xin lổi bác vì em đi đường trường sơn nên không ghé bác được như đã hẹn.
:D Báo cáo các bác !Em xuất phát từ Đà Nẵng vào lúc 23h ngày mùng 3 tết một ngựa duy nhất vượt đường Trường Sơn, đọan đèo lò xo lúc 2h sáng sương mù phủ kín lại mưa tầm tả, tầm nhìn xa dưới 2 mét, leo đèo với con ngựa già giữa rừng già, từ đầu đến cuối không có một bóng người không một chiếc xe ngược chiều, chỉ có hình ảnh của 50 bác cựu chiến binh nhẩy đèo cứ hiện về trong tư tưỡng. chạy mãi đến 4h sáng mới đến được komtum, nhẹ cả người nhắc lại vẫn còn thấy đã, hy vọng có dịp hội mình có cơ hội vợt trường sơn vời một đòan xe hòanh tráng với bộ đàm kêu inh ỏi không phải như em một mình với con ngựa già..,:) :):D:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
12/10/04
3.228
607
128
RE: Ford Fan Club

Trích đoạn: huybm

:D Báo cáo các bác !Em xuất phát từ Đà Nẵng vào lúc 23h ngày mùng 3 tết một ngựa duy nhất vượt đường Trường Sơn, đọan đèo lò xo lúc 2h sáng sương mù phủ kín lại mưa tầm tả, tầm nhìn xa dưới 2 mét, leo đèo với con ngựa già giữa rừng già, từ đầu đến cuối không có một bóng người không một chiếc xe ngược chiều, chỉ có hình ảnh của 50 bác cựu chiến binh nhẩy đèo cứ hiện về trong tư tưỡng. chạy mãi đến 4h sáng mới đến được komtum, nhẹ cả người nhắc lại vẫn còn thấy đã, hy vọng có dịp hội mình có cơ hội vợt trường sơn vời một đòan xe hòanh tráng với bộ đàm kêu inh ỏi không phải như em một mình với con ngựa già..,:) :):D:D
Chúc mừng bác chiến thắng trở về :D (chuẩn bị offline nhé bác)
 
Hạng C
9/8/05
718
98
28
Sai gòn
RE: Hình về chuyến đi Qui Nhơn

Trích đoạn: huybm

Trích đoạn: nph68

Các bác ơi, e đang ở BMT, Bây giờ e chuẩn bị về G, anh chi chủ ks (lần mà hội mình đi off BMT) có gởi Hùng 2 ché rượu cần của các bác lần trước để quên, bác nào để quên thì báo e nhe, e gởi lại cho các bác
Đi đường trường sơn cảm giác đả thật bác Hùng nhỉ tiếc quáq không gặp bác được.
@Quỷ đỏ: xin lổi bác vì em đi đường trường sơn nên không ghé bác được như đã hẹn.
:D Báo cáo các bác !Em xuất phát từ Đà Nẵng vào lúc 23h ngày mùng 3 tết một ngựa duy nhất vượt đường Trường Sơn, đọan đèo lò xo lúc 2h sáng sương mù phủ kín lại mưa tầm tả, tầm nhìn xa dưới 2 mét, leo đèo với con ngựa già giữa rừng già, từ đầu đến cuối không có một bóng người không một chiếc xe ngược chiều, chỉ có hình ảnh của 50 bác cựu chiến binh nhẩy đèo cứ hiện về trong tư tưỡng. chạy mãi đến 4h sáng mới đến được komtum, nhẹ cả người nhắc lại vẫn còn thấy đã, hy vọng có dịp hội mình có cơ hội vợt trường sơn vời một đòan xe hòanh tráng với bộ đàm kêu inh ỏi không phải như em một mình với con ngựa già..,:) :):D:D
Lần sau, lựa đoạn dường thằng off đèn (hoặc quẹo vào 1 khúc cua nào đó) bác với thật sự cảm giác cô đơn tĩnh mịch, mới hiểu được sự cô đơn:mad::mad::mad: