RE: Offline mừng ngày giỗ tổ Hùng Vương
Đường vào Thác mai đã được làm lại thật đẹp và rất chuẩn.
Trạm gác của Kiểm lâm
Trời - mây - và đường đi.
Đường rừng, lúc vào sâu bên trong
Nội qui bả vệ rừng
Từ quốc lộ vào đến thác là 22km, họ đã trải nhựa láng 8 km, còn lại là 14km như thế này nè các bác, lâu lắm mới có một người, tụi em chup vội. Đoạn đường còn lại đang làm, chắc không lâu nữa họ sẽ trải nhưa tới thác luôn.
Nước khoáng nóng đến nỗi không thể ngâm chân xuống được, tụi em chỉ tạt nước lên là đã chịu không nổi.
Nước nóng phun lên liên tục tạo nên một cái hồ rất rộng
Vào tới thác, có những khoảng đất rộng, dư sức để xe và cắm trại
Họ làm cầu đi qua các tảng đá - Mùa mưa, nước ngập cao, cuốn phăng đi cây cầu này - Mỗi năm họ làm lại một lần- Tất nhiên : cầu bị cuốn đi, nhưng . . . bác Toại còn ở lại !
Nước . . . chảy - Còn nhân vật này là đồng tác giả với bác Toại của các tấm hình này - bạn em.
Tuy ít người nhưng tụi em cũng tranh thủ cụng ly - theo đúng truyền thống của . . . hội !
Món gà ta nấu cháo, ngon đến nỗi. . . chịu không nổi !
Nhà sàn để nghỉ qua đêm - đồng thời cũng có thể làm . . . sân khấu luôn !
Đây là bãi Tiên tắm, nhưng cấm không được . . . tắm . . . Tiên !!!!!
Khu đất rất rộng, bác Toại đã đi khảo sát rất kỹ, và rất ưng ý !
Trên đường về - Dừng lại dọc đường chụp ảnh
Nhìn lên trời - thật là đẹp