Hạng F
8/4/09
5.641
416
83
50
đâu nhỉ?
LK nói:
Hule nói:
Gà Vườn Củ Chi nói:
Em càng ngày càng nghiện Ford.Bán con FF 1.8 đi rồi đang chờ thời cơ rước về 1 em FE.Nhà càng ngày càng đông dân số, F1 ngày càng cao ra nên phải rước 7 chỗ mới trị được.
Em chạy 1 FE từ đà lạt về, lỡ bơm lên 125 km/h Cảnh sát nhân dân Gấu ngạc nhiên sao vưỡn ko có cảm giác nhanh gì khi chạy cỡ này nhỉ.Hí hí.Chấm luôn FE chứ trước đó Gấu lại thích 1 anh Mít Rạn đít
FE đầm chắc, loại mới bánh to chạy đầm và sướng.
Đường Đà Lạt về đạp phà phà thì AT cũng như MT, tay lái nặng, xe to con, tầm nhìn cao mang lại cảm giác chắc đầm & yên tâm hơn....Bác Gà Vườn chạy thử đường thành phố hay cửa ngõ TP hay kẹt xe vào giờ cao điểm vài lần rồi cho cảm nhận lại xem:D:D, bác đã chạy FF 1.8: AT, nhỏ con, nhẹ, nhàn...quen rồi chạy lại em này đường TP kẹt xe vài lần Bác ko khóc ra tiếng Miên e gọi Bác bằng Anh:D:D, thêm nữa côn của e này nặng gọi bằng Sư Phụ, chạy 3 tháng bà Cả & LL sẽ chê bắc bị chứng...chân trái to chân...phải nhỏ, tay lái thì nặng hơn & phải xoay nhiều hơn so với xe nhỏ khi chuyển hướng, máy dầu khi chạy chậm ko nhạy = máy xăng.
E ôm xe này của ông anh nên có cảm nhận như thế ! nếu bác chạy 1 năm đường TP mà còn có cảm nhận ....sướng như trên thì tìm e, e mời bác nhậu tỏ ý khâm phục:D:D!

@bác Hule: cái bánh to to mà Bác nói sướng ấy ! hôm nào Bác ăn mâc tự chỉnh tề tự lái xe đi gặp khách hàng, xui xe xẹp lốp, phải tự loay hoay thay vỏ giữa trời mưa vừa dứt, ko biết làm sao để lôi cái vỏ xẹp kia cho vào xe lại mà ko làm bẩn quần áo như e thì mới biết vỏ xe to nó "sướng" cỡ nào:D:D
Vỏ như sedan bác có ăn mặc lịch sự cũng te tua như thường!:D
 
LK
Hạng D
8/9/04
1.948
19
38
Chợ Lớn
xetrau1973 nói:
....
Vỏ như sedan bác có ăn mặc lịch sự cũng te tua như thường!:D
Vỏ sedan e còn có thể lôi nó lên cốp sau mà ko cần cho nó sát vào người làm dơ quần áo, còn vỏ SUV thì e bó tay Bác ạ !
 
Hạng D
26/6/05
2.608
299
83
Vũng Tàu
Các bác cãi nhau cái này làm ếch gì cho mất thơi gian. Cũng giống Tôi yêu VN của Honda, hay gì gì đó của hãng khác. Tư bản là LỢI NHUẬN!, vậy nhé các bác. Sale hãng nào thì bênh hãng đó thế thôi! Thích thì nhích.
 
Hạng D
3/7/12
3.008
1.768
113
:D, em thiếu kinh nghiệm vụ thay bánh xe, Xe FE của công ty nên có tài xế, cty có nhiều FE từ 2007 đến 2012. Có lần ngồi chiếc 2012 thấy sướng mới hỏi tài xế mới biết bánh to hơn. ;) ở nhà đi em Fi cho nó gọn và đỡ tốn kém.

LK nói:
Hule nói:
Gà Vườn Củ Chi nói:
Em càng ngày càng nghiện Ford.Bán con FF 1.8 đi rồi đang chờ thời cơ rước về 1 em FE.Nhà càng ngày càng đông dân số, F1 ngày càng cao ra nên phải rước 7 chỗ mới trị được.
Em chạy 1 FE từ đà lạt về, lỡ bơm lên 125 km/h Cảnh sát nhân dân Gấu ngạc nhiên sao vưỡn ko có cảm giác nhanh gì khi chạy cỡ này nhỉ.Hí hí.Chấm luôn FE chứ trước đó Gấu lại thích 1 anh Mít Rạn đít
FE đầm chắc, loại mới bánh to chạy đầm và sướng.
Đường Đà Lạt về đạp phà phà thì AT cũng như MT, tay lái nặng, xe to con, tầm nhìn cao mang lại cảm giác chắc đầm & yên tâm hơn....Bác Gà Vườn chạy thử đường thành phố hay cửa ngõ TP hay kẹt xe vào giờ cao điểm vài lần rồi cho cảm nhận lại xem:D:D, bác đã chạy FF 1.8: AT, nhỏ con, nhẹ, nhàn...quen rồi chạy lại em này đường TP kẹt xe vài lần Bác ko khóc ra tiếng Miên e gọi Bác bằng Anh:D:D, thêm nữa côn của e này nặng gọi bằng Sư Phụ, chạy 3 tháng bà Cả & LL sẽ chê bắc bị chứng...chân trái to chân...phải nhỏ, tay lái thì nặng hơn & phải xoay nhiều hơn so với xe nhỏ khi chuyển hướng, máy dầu khi chạy chậm ko nhạy = máy xăng.
E ôm xe này của ông anh nên có cảm nhận như thế ! nếu bác chạy 1 năm đường TP mà còn có cảm nhận ....sướng như trên thì tìm e, e mời bác nhậu tỏ ý khâm phục:D:D!

@bác Hule: cái bánh to to mà Bác nói sướng ấy ! hôm nào Bác ăn mâc tự chỉnh tề tự lái xe đi gặp khách hàng, xui xe xẹp lốp, phải tự loay hoay thay vỏ giữa trời mưa vừa dứt, ko biết làm sao để lôi cái vỏ xẹp kia cho vào xe lại mà ko làm bẩn quần áo như e thì mới biết vỏ xe to nó "sướng" cỡ nào:D:D