Xe này chắc cho cũng van vái không dám chạy, nhất là đường hẹp.
Trông cái mũi của nó dài khủng khiếp thế kia!
Xe này chỉ dám đi đường rộng chứ không lạng quạng đường bé nó móc vào tùm lum không biết chịu trách nhiệm thế nào
Trông cái mũi của nó dài khủng khiếp thế kia!
Xe này chỉ dám đi đường rộng chứ không lạng quạng đường bé nó móc vào tùm lum không biết chịu trách nhiệm thế nào
Bác không phải xoắn, xe này mua về để đua bơi, không phải để chạy phố.Xe này chắc cho cũng van vái không dám chạy, nhất là đường hẹp.
Trông cái mũi của nó dài khủng khiếp thế kia!
Xe này chỉ dám đi đường rộng chứ không lạng quạng đường bé nó móc vào tùm lum không biết chịu trách nhiệm thế nào
hehe, mers phượt nam cát tiên ầm ầm đây bác, mustang so độ dài tuổi giềXe này chắc cho cũng van vái không dám chạy, nhất là đường hẹp.
Trông cái mũi của nó dài khủng khiếp thế kia!
Xe này chỉ dám đi đường rộng chứ không lạng quạng đường bé nó móc vào tùm lum không biết chịu trách nhiệm thế nào
Merc mũi tốt mà bác, mũi bị dài nhưng vừa phải không kinh khủng như cái Mustang, Camaro với cái con Aston Martin.hehe, mers phượt nam cát tiên ầm ầm đây bác, mustang so độ dài tuổi giề
Nhưng mà Merc hồi đó hay bị thò cái lưỡi cản ở phía dưới, mấy chiếc E, S hay sợ trầy chỗ dưới cái lưỡi mà mình không biết, vì ngồi lái không thấy.