Tôi mới chạy thử được 1 đoạn dưới Vũng tàu. Nói chung ko thích lắm (có lẽ vì thành kiến với xe Mẽo nói chung). Trên thưc tế em này rộng dãi, khoẻ. hơi cồng kềnh quá nên packing hơi vất vả. Chạy đường trường rất hay: Lần xuyên Việt gần đây nhất, Escape của bạn tôi chạy 140 km/h mà em nó còn cho ngửi khói... về bị anh em trọc quê quá trời [:I]
Ford Ranger đi bất cứ đâu ngoài thành phố đều sướng cả. Sướng vì xe to, chở được nhiều, khoẻ, kinh tế, mà tiền mua lại ít hơn các loại 4WD xịn (LandC., Paj., Esc., ...).
Các thành phố, thị trấn (gọi chung là phố) ở VN thì đúng là không phải chỗ cho Ranger thật.
Các thành phố, thị trấn (gọi chung là phố) ở VN thì đúng là không phải chỗ cho Ranger thật.