Hà hà. Các bác tài Futa thì khỏi phải bàn luôn. Cao tốc SG-TL thì 3 lane đều của các bác ấy. Dzí đít, đá đèn là nghề luôn. Mới tối qua thôi...đang khúc giữa đoạn cao tốc từ TL lên SG, có một bác tài Futa...dzí đít mình, đá pha chói loà (xe cấp cứu còn dè dặt hơn bác này à!)...sợ quá tui phải quan sát coi an toàn không mà liệu bề nhường đường cho bác í. Bác qua mặt tui xong thì ra vô lane 1, lane 2 liên tục chậm chí lane khẩn cấp cũng được bác í trưng dụng nếu tự xét thấy "cần thiết". "Bá đạo" quá lun các bác ợ. Nhưng tới trạm thu phí Chợ Đệm thì sau khi mình ra khỏi trạm thì mới thấy bác ấy lò dò sau đít mình...tui đã trộm nghĩ "Chạy hổ báo chi cho cố, có khi gây nguy hiểm cho mình/cho người khác...mà có nhanh hơn được đâu chứ! Cuối cùng cũng chạy sau đít tui. Hơ hơ. Thiệt là BT dot com". Khà khà!!!