Đó được gọi là phản xạ tự nhiên của con người. Khi đã biết như vậy.Biết a lâu dồi, nhưng cú này a hơi chém, mình thấy từ xa, xa lắm, stop mà nó vẫn đâm vào đầu, xong lăn ra ngủ như ăn vạ vì say xỉn, giờ né sao anh!? :3danbanh:
1. Đâm vào trong
2. Đâm thẳng sang bên kia đường
Bao giờ cũng phải xem ai đâm mình trước khi mình chuẩn bị đâm ai hoặc giậm vào thắng!
Chạy vài năm nữa, bác sẽ hiểu khi nhớ lại câu chuyện của hôm nay!
Còn họ quyết tâm cao, xơi thẳng vào đầu mình thì Thánh cũng chịu chứ người mần răng Tránh. Ở đây chỉ nói đến giảm mọi khả năng cho phép. Nên hiểu như thế nhé!
Chỉnh sửa cuối: