Hạng C
2/2/09
616
36
28
Dẫu biết là tài xế xe khách thì có người này, người khác, nhưng cái thằng này, khốn nạn đến không chịu được: 51B.167.45 PT bus. Xe kẹt 3 lane, ko nhích được, mà nó cứ ráo riết, lấn quá lấn lại, mặc kệ, ai tránh kịp thì tránh, ko kịp thì ráng mà chịu. Bị nó ép đến 3 lần từ MT về đường dẫn cao tốc, thiệt haiizz.

Nghĩ chắc cái đầu của nó chắc xài CPU của tung của.c
 
Hạng B2
13/10/13
248
142
43
em xuống đèo Bảo Lộc ban đêm mà nó còn dám lấn chiều lên mà qua mặt e nữa mà (dù trước mặt e còn 2 chiếc xe khách nữa, ko biết nó qua mặt e chi). E thêm tí gas, nó kẹt lại, đấu đầu nhìn nhau với xe tải đang bò lên. Chạy xe không tôn trọng ai hết, tội cho xe tải đang lên đèo.


Hơn về mặt nào bác??? Mặt "chạy ẩu" hả? Mặt đó thì HM đang trùm VT rồi, còn PT mình chưa để ý. =))
E cũng công nhận tuyến SG-VT thì PT rất ngoan ạ, chắc gỡ gạc chút cho các hướng miền tây, miền núi ta??!
 
Hạng C
2/1/11
549
1.649
93
sáng nay mới đi FUTA từ Nha Trang vô lại SG.
thái độ nhân viên kém ko chịu được. có lẽ do khách bây giờ đông quá rồi nên bất cần khách nữa.
giá vé thì cao hơn mặt bằng vài chục ngàn.

Tiếc cho Mai Linh. :(
Phải nói hồi giờ đi xe khách thái độ của tx Mai Linh là nhất, rất lịch sự!