E nghe nói lên đc 5 chai, liên hệ ban quản trị ạMà lên hạng thì được cái zì zậy ta ?

E nghe nói lên đc 5 chai, liên hệ ban quản trị ạMà lên hạng thì được cái zì zậy ta ?
Zậy là phải gấp rút lên hạng đêE nghe nói lên đc 5 chai, liên hệ ban quản trị ạ
![]()
hi hi,cổ chai dr thanh chỉ vừa với chú nhóc nhà mình thui.Chơi nguyên ly trà sữa cho hoành tráng bác ợ.Litter Funny he heNếu chỉ xả nước cứu thân thì em thề là ngồi trên xe sẽ ko thể nào làm đc cho dù có cố tăng công suất máy bơm lên hết cỡ, vì vậy các bác cứ yên tâm mà tìm chỗ an toàn rồi xả, chịu khó khó chịu tí thui chứ chả có mất đi của các bác giọt nào đâu
P/s : nói nhỏ, em đã từng cố vào cái chai Dr Thanh rồi mà ko đc, hí hí![]()
Ly trà sữa thì nó lộ hết bác ạhi hi,cổ chai dr thanh chỉ vừa với chú nhóc nhà mình thui.Chơi nguyên ly trà sữa cho hoành tráng bác ợ.Litter Funny he he
Bác chắc chưa bao giờ chở các cụ bị thận yếu hay bị tiểu tiện mất kiểm soát rồi. Khi muốn đi tiểu các Cụ chỉ cho Bác 5-10 phút để tìm nơi " xả nước hay trút bầu tâm sự". Dừng nơi "dừng khẩn cấp" cũng chấp nhận được. Không ai muốn "làm" giữa đường nếu còn chịu đựng được.Em thấy chủ thớt đúng mà, sao các bác tùy tiện mắng nưừi ta vậy. Rõ ràng việcừng xe trên đường cao tốc là hôafn toàn sai luật và hết sức nguy hiểm. Thêm hành vi phóng uế bừa bãi thì càng mất văn hóa. Ai cũng biết một điều rằng, trước khi lên xe, điều cơ bản con nít cũng phải ự ý thức việc đi vệ sinh cá nhân .
Bản thân em thấy nhiều lần ở cao tốc SG-TL, các xe dừng lại dài trên ưừng khẩn cấp xú uế, chụp hình với nét mặt hét sự hớn hở và tự nhiên các bác à,Tây họ nhìn vào thì nhục lắm.
Phương châm của em là tuyệt đối ko đái đường cho dù là đường phố, đường làng hay cao tốc.
Mà nhớ xả vô cái chai nha bác xxx có hỏi thì xe em nóng quá em đang châm nướcBí quá thì em vẫn dừng lane khẩn cấp, mở nắp capo + đèn Hazard lên làm bộ ngó ngó xíu, capo vẫn mở rồi mới yêu tâm xả nước cứu thân, XXX có hỏi thì: "xe bị sao sao á, dừng coi bị gì"