và việc đầu tiên là bị choáng khi cùng em ấy 1 đêm .................. 1 đêm đi trên đường dạo phố nhé mấy bác đừng nghĩ bậy chết em 
mới thấy hình như em ấy cũng hơi già nên mắt mũi không còn sáng được nữa em đi mà phải căng mắt ra đi không àh ( chắc có lẽ em đã quen với ánh sáng em matiz lúc trước rồi chăng
, em khẳng định là không xe nào sáng hơn em matiz em đâu hi hi
) thế là em ưu tiên trước để giải phẫu đôi mắt cho em ấy trước , vì lợi thế sân nhà mà hi hi hi
và mấy bác nhìn mắt em nó hiền quá hay chăng .







và mấy bác nhìn mắt em nó hiền quá hay chăng .







Last edited by a moderator:
Vì em có việc phải đi Kiên Giang ngày 24 này nên em phải cần về ánh sáng thật là rực rỡ , nên em ưu tiên về đôi mắt của nàng ấy trước , và đây là công đoạn em giải phẫu đôi mắt trước , có lẽ em chưa có trau chuốt nhiều về đôi mắt này cho lắm vì em chỉ làm qua loa để đi trước , em nghĩ sẽ phải phẫu thuật lần 2 nữa đó ạ .
tháo tất cả ra hết .
và đây là cái chụp xi , em nghĩ rất là độc .
em phải mua cả bộ đèn xe này chỉ lấy cái chụp xi & cái projector cos để em độ dưới gầm , còn chụp xi thì em độ vào ở trên .
em thích cái chụp xi này là nhờ có sẵn vòng angel eyes led gin theo xe luôn quá đẹp lần đầu tiên em gặp luôn đó .
xung quanh có những led ngắt khúc giữa những vòng angel eyes quá đẹp .
tháo tất cả ra hết .


và đây là cái chụp xi , em nghĩ rất là độc .

em phải mua cả bộ đèn xe này chỉ lấy cái chụp xi & cái projector cos để em độ dưới gầm , còn chụp xi thì em độ vào ở trên .


em thích cái chụp xi này là nhờ có sẵn vòng angel eyes led gin theo xe luôn quá đẹp lần đầu tiên em gặp luôn đó .

xung quanh có những led ngắt khúc giữa những vòng angel eyes quá đẹp .




Last edited by a moderator:
Em Gala cười này còn bén quá ta, em nó sinh năm nào, giá cưới hỏi là bao nhiêu vậy Trung ơi? Số tự động hả?