12/10/07
2.646
10.496
113
Chuyện em mua Mit Gala thiệt là hổng giống ai.

Lúc trước em từng mua một chiếc GM nhập mới 100% và mới bán rồi. Em đang kiếm xe mới và lăn tăn trong đầu toàn những thương hiệu bóng loáng kiểu Bim/Mer/... thì chợt buổi tối bữa thứ 7 ngày 14 vừa qua, ngồi một mình, em chợt nghĩ lại: Thật ra mình cần một chiếc xe như thế nào vậy?

1. Một chiếc xe mà mình có thể bỏ quên trong gara vài tuần mà không thấy tiếc (Em thường bị hỏi: Bỏ cả đống tiền mua xe mà không chạy à)
2. Chiếc xe cho dù bị đám người đi xe 2b thô thiển, chen lấn, cà trầy xe mình mà mình vẫn không quá tức
33.gif

3. Chiếc xe phải chạy tốt.
3. Chiếc xe không những không gây cho mình lo lắng, bực bội mà vẫn có khả năng che mưa nắng, mang lại niềm vui cho cả nhà, nhờ vẻ bề ngoài không đến nỗi quá lỗi thời, quê kệch


 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: thanhthuy99dkc
12/10/07
2.646
10.496
113
Re: Em đã rước Miss Gala như thế nào?

Thế là em lên OS lướt qua các box.

Dĩ nhiên em không vô Mer / Bim / Mazda CX9... nữa vì em thuộc làu rồi. Hờ hững lướt qua các thớt bán Toy cũ với giá xe gần bằng xe mới (Vì xe các bác Toy còn giá trị như mới thì các bác cứ giữ xài đi, em không nỡ :D). Em cũng bỏ qua luôn một ông anh bán Fiat Sienna với hứa hẹn xe đó có một không hai, vì e ngại hiếm đồ thay thế ...

Duyên nợ bắt đầu khi em lạc vô box MIT LANCER.....NƠI TRAO ĐỔI CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN DÒNG XE LANCER

Ô hô, xe Gala là xe gì mà nhiều chủ nhân ca hát dữ vậy. Tò mò và đọc gần hết mấy chục trang thì em viết luôn: Có bác nào bán không?

Bữa sau em vô thớt mà không thấy bác nào phản hồi. Sốt ruột quá em vô báo Muabán. Duyệt qua chục chú Mit thì em nhắm một em 2005. Bốc alo liền, chủ xe nói xe còn là em lên xe đi coi liền.

Gặp chủ xe, nói vài câu, thử chạy một vòng thấy cũng chạy được. Mở capô ra giả bộ ngó vô chăm chú (Nhưng cóc biết cái gì). Bò xuống đất ngó lên gầm xe. Tối thui cũng chả thấy gì. Nhìn quanh một hồi cũng chẳng thấy gì lạ... Em xuống xe kéo bác chủ xe ra quán cafe kêu dứt giá nhiêu?
 
Last edited by a moderator:
12/10/07
2.646
10.496
113
Re: Em đã rước Miss Gala như thế nào?

Bác chủ nói chỉ bớt đúng 5 trẹo làm em hơi nản. Nói chuyện lan man một hồi, quay lại giá xe thì bác chủ bớt 1 khúc nhỏ nữa. Em thấy cũng khó bớt hơn bèn kêu bác ngồi chờ và chạy ra ATM rút 15 triệu đặt cọc. Bữa sau lên chồng hết số còn lại và mang nàng Miss Gala về.

Miss Gala của em đây:


[tube]
3ccq.jpg
[/tube]
Nhìn ngang nhé

[tube]
aouo.jpg

[/tube]
Gương mặt đẹp nhé

[tube]
c3uq.jpg

[/tube]
Mắt sáng long lanh nhé

[tube]
x7ni.jpg

[/tube]
Mông nhé

 
12/10/07
2.646
10.496
113
Re: Em đã rước Miss Gala như thế nào?

Tiếp nè:

[tube]
fm5n.jpg

[/tube]
Chân đã ngắn...

[tube]
z057.jpg

[/tube]
Mà lại còn có mao nữa chớ :D

 
12/10/07
2.646
10.496
113
Re: Em đã rước Miss Gala như thế nào?

[tube]
cikq.jpg

[/tube]
Mò vô trong thấy còn căng nhưng nội y đã ngả màu cháo lòng tí. Cái này chắc sẽ thửa nội y mới bên bác Tám may nệm.

[tube]
1so6.jpg

[/tube]
CD 6 đĩa vẫn còn tốt, âm thanh không tệ tí nào. Nếu để ý các bác sẽ thấy em vặn máy lạnh về nấc gần như thấp nhất. Lạnh teo luôn :confused:

[tube]
eb86.jpg

[/tube]
Cứ bóp là kêu toáng lên, ngại ghê :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
19/6/11
1.815
345
83
HCM - MFC
Re: Em đã rước Miss Gala như thế nào?

Vậy em đi mit mà cứ tơ tưởng mer, bim hok nà :D ... Uh vậy giữ gala đi tiếp nhé... Lần trước em mua cũng tìm hiểu y như bác chủ phải mất hơn tháng mới rước về :D... Hóng típ nha
 
12/10/07
2.646
10.496
113
Re: Em đã rước Miss Gala như thế nào?

[tube]
y0ln.jpg
[/tube]
Trái tim 1.6L đập khe khẽ, bình tĩnh, từng trải ... hehe.

[tube]
w7pa.jpg

[/tube]
Và đây là cái mà bữa trước em nói xe em có 1 món rất hay mà nhiều bác không có.

Qua trạm miễn móc bóp nhe, tuy không đáng bao nhiêu nhưng vui là chính. Cái này bác chủ tặng luôn miễn phí, em giấu bớt cái giấy màu vàng vàng kế bên vì hơi nhậy củm nha.

Em xin hết và chào cả nhà Mit nhé.
 
12/10/07
2.646
10.496
113
Re: Em đã rước Miss Gala như thế nào?

Xe chạy về thỉnh thoảng nghe tiếng lụp cụp. Mới nghe tưởng cao su chân máy, nghe kỹ thì nó ở phía sau vọng lên. Bực bội quá mà chưa biết vì sao thì đọc được 1 cái thùy link trong bài viết của bác Tiểu Hổ 123, từ bên hội Gala Malaysia thì phải, có nói là do cái bọc dây thắng sau đập vô gầm. Em nghĩ chắc là nó. Để bữa nào rảnh mang lên chỗ bác Trường chỉ để fix lại.

Khoản ăn uống thì đúng như các bác nói, em này thuộc dạng ăn kiêng các bác ạ. Đổ năm trăm bạc mà chạy mãi không thấy kim lặn xuống. Kiểu này hơi khó vòi tiền gấu :D
 
Chi Hội Trưởng MFC
14/9/11
2.799
726
113
46
Re: Em đã rước Miss Gala như thế nào?

gala đẹp nhì sài gòn.... đẹp nhất là xe tuantt...hehehe