Say xe không phải do xe, mà là do tài hoặc do cơ địa của mỗi người thôi bác ơi...
Giống kiểu đi tàu biển ấy.SUV thì trọng tâm cao hơn, nên khi lắc ngang thì cùng góc lái, tốc độ, biên độ dao động sẽ lớn hơn sedan, dễ say xe hơn. Giống như bác lắc 1 cái cây thì càng cao sẽ bị lắc càng mạnh...
Ai ngồi càng xa trọng tâm càng say mạnh, dù ít say.
Đợt em đi Côn Đảo, em chọn giường cuối, tầng thấp, gần toilet luôn... chả say gì.... trong khi cả đàon hơn 200 người say ráo trọi, ói tùm lum, chỉ có e và 1 chị ko bị ói nữa gì!
xào chẻ thì tài sướng còn mọi người ngồi trên xe và người đi đường thì oải
Thanks bác đã góp ýnếu anh xào chẻ gấp theo kiểu vọt lên qua mặt rồi chuyển làn cản đầu ... xe chạy chậm .... anh bị say xe là đúng, chả có gì lạ
nếu anh tăng tốc rồi từ từ chuyển làn qua trước xe chạy chậm ... rồi anh tăng tốc thêm nữa ... thì không say xe được
Em vượt mặt xe trước chạy chậm
Xong 1 đoạn sau em mới tắp vào, chứ không có chuyển làn cản đầu xe chạy trước ahh
Làm vậy dễ bị chúng chửi lắm bác :-(
Xào chẻ là lạng lách, bon chen. Xe nào chạy kiểu này khách cũng dễ say.
Còn tài mà say là không bao giờ luôn...
Còn tài mà say là không bao giờ luôn...
xào chẻ thì xe nào chả say.
chạy giống nhau thì mình thấy sedan say dữ hơn SUV đó.
xe mới mùi nhựa, da mới say dữ hơn xe cũ mình quen mùi rồi.
chạy giống nhau thì mình thấy sedan say dữ hơn SUV đó.
xe mới mùi nhựa, da mới say dữ hơn xe cũ mình quen mùi rồi.