Chủ đề tương tự
RE: Gần Tết bị tổ trật tự giao thông phường phạt!!!
Cho gần nhà em, em ra rút tiền ATM mới chim cú chứ . Mấy thằng gần đó nó dán thêm cái giấy dính màu đỏ từ biển cấm đỗ chuyển sang thành biển cấm dừng, cấm đỗ . Cái tội sửa biển này em mà báo xxx thì em có được tuyên dương ko nhỉ
Cho gần nhà em, em ra rút tiền ATM mới chim cú chứ . Mấy thằng gần đó nó dán thêm cái giấy dính màu đỏ từ biển cấm đỗ chuyển sang thành biển cấm dừng, cấm đỗ . Cái tội sửa biển này em mà báo xxx thì em có được tuyên dương ko nhỉ
RE: Gần Tết bị tổ trật tự giao thông phường phạt!!!
"Cấm đậu ngày lẻ" tức là tính ngày lẻ theo ngày dương lịch mà bác chứ đâu phải là tính theo ngày của tuần đâu. Ví dụ: ngày 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 là ngày lẻ; chứ đâu phải là thứ 3, thứ 5, thứ 7 đâu bác.
Hic, có điều lạ là công an phường cũng chơi luôn phạt vi phạm luật giao thông hả ta
Trích đoạn: vutranuy
Em mới đi SG mua đồ nội thất, trong lúc chờ mami đi mua đồ ở đường Nguyễn Chí Thanh, thấy ngã tư nào cũng để bảng "Cấm đậu" nên chạy lòng vòng tìm chổ đậu. Chạy một lát thấy có bảng "Cấm đậu ngày lẻ", sau cái bảng có một em Civic 1.8 mới cong đậu nên em đậu kế nó, ngồi uống sâm....Một lát sau, có 2 pác một già một trẻ chạy đến hỏi giấy tờ, em tự tin đưa giấy tờ cho xem rồi bảo hôm nay ngày chẳn mà (thứ tư ), ai dè pác đưa đồng hồ cho xem ngày ( trời ạ, ngày 23 là ngày...lẻ ). Đang cò ke thì có một bác chạy chiếu Zace đậu sau đuôi xe em rồi ôm bụng chạy, chắc là đang đau bụng....Kết quả có 2 chiếc bị phạt, pác Civic thoát nạn do nhà pác bên kia đường, bị 2 chiếc Sprinter đậu ngay cửa ko đậu được. Em với pác Zace phải tới phường, ngồi chơi một lát bị đòi phạt mỗi người 300, năn nỉ một lát.....được bác trẻ trong phường thương tình ( nhìn cũng dễ thương, chắc chừng 23 tuổi thôi ) phạt khung "đậu xe không sát lề" 100 ngàn, 2 chiếc cưa đôi mỗi chiếc 50 chục...
Các pác có đậu xe nhớ để ý xem hôm nay ngày mấy nhé!!!
PS: Nhắn pác tổ giao thông trật tự Phường 6 Quận 5.....em cám ơn lắm lắm!!!
"Cấm đậu ngày lẻ" tức là tính ngày lẻ theo ngày dương lịch mà bác chứ đâu phải là tính theo ngày của tuần đâu. Ví dụ: ngày 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 là ngày lẻ; chứ đâu phải là thứ 3, thứ 5, thứ 7 đâu bác.
Hic, có điều lạ là công an phường cũng chơi luôn phạt vi phạm luật giao thông hả ta
RE: Gần Tết bị tổ trật tự giao thông phường phạt!!!
Bác nên nghiên cứu lại nghị định 146/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2007.Trích đoạn: vietninh
Trích đoạn: vutranuy
Em mới đi SG mua đồ nội thất, trong lúc chờ mami đi mua đồ ở đường Nguyễn Chí Thanh, thấy ngã tư nào cũng để bảng "Cấm đậu" nên chạy lòng vòng tìm chổ đậu. Chạy một lát thấy có bảng "Cấm đậu ngày lẻ", sau cái bảng có một em Civic 1.8 mới cong đậu nên em đậu kế nó, ngồi uống sâm....Một lát sau, có 2 pác một già một trẻ chạy đến hỏi giấy tờ, em tự tin đưa giấy tờ cho xem rồi bảo hôm nay ngày chẳn mà (thứ tư ), ai dè pác đưa đồng hồ cho xem ngày ( trời ạ, ngày 23 là ngày...lẻ ). Đang cò ke thì có một bác chạy chiếu Zace đậu sau đuôi xe em rồi ôm bụng chạy, chắc là đang đau bụng....Kết quả có 2 chiếc bị phạt, pác Civic thoát nạn do nhà pác bên kia đường, bị 2 chiếc Sprinter đậu ngay cửa ko đậu được. Em với pác Zace phải tới phường, ngồi chơi một lát bị đòi phạt mỗi người 300, năn nỉ một lát.....được bác trẻ trong phường thương tình ( nhìn cũng dễ thương, chắc chừng 23 tuổi thôi ) phạt khung "đậu xe không sát lề" 100 ngàn, 2 chiếc cưa đôi mỗi chiếc 50 chục...
Các pác có đậu xe nhớ để ý xem hôm nay ngày mấy nhé!!!
PS: Nhắn pác tổ giao thông trật tự Phường 6 Quận 5.....em cám ơn lắm lắm!!!
"Cấm đậu ngày lẻ" tức là tính ngày lẻ theo ngày dương lịch mà bác chứ đâu phải là tính theo ngày của tuần đâu. Ví dụ: ngày 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 là ngày lẻ; chứ đâu phải là thứ 3, thứ 5, thứ 7 đâu bác.
Hic, có điều lạ là công an phường cũng chơi luôn phạt vi phạm luật giao thông hả ta
RE: Gần Tết bị tổ trật tự giao thông phường phạt!!!


CA.P có quyền phạt đấy bác à , cả 2 b , 4b ,..Trích đoạn: vietninh
Trích đoạn: vutranuy
Em mới đi SG mua đồ nội thất, trong lúc chờ mami đi mua đồ ở đường Nguyễn Chí Thanh, thấy ngã tư nào cũng để bảng "Cấm đậu" nên chạy lòng vòng tìm chổ đậu. Chạy một lát thấy có bảng "Cấm đậu ngày lẻ", sau cái bảng có một em Civic 1.8 mới cong đậu nên em đậu kế nó, ngồi uống sâm....Một lát sau, có 2 pác một già một trẻ chạy đến hỏi giấy tờ, em tự tin đưa giấy tờ cho xem rồi bảo hôm nay ngày chẳn mà (thứ tư ), ai dè pác đưa đồng hồ cho xem ngày ( trời ạ, ngày 23 là ngày...lẻ ). Đang cò ke thì có một bác chạy chiếu Zace đậu sau đuôi xe em rồi ôm bụng chạy, chắc là đang đau bụng....Kết quả có 2 chiếc bị phạt, pác Civic thoát nạn do nhà pác bên kia đường, bị 2 chiếc Sprinter đậu ngay cửa ko đậu được. Em với pác Zace phải tới phường, ngồi chơi một lát bị đòi phạt mỗi người 300, năn nỉ một lát.....được bác trẻ trong phường thương tình ( nhìn cũng dễ thương, chắc chừng 23 tuổi thôi ) phạt khung "đậu xe không sát lề" 100 ngàn, 2 chiếc cưa đôi mỗi chiếc 50 chục...
Các pác có đậu xe nhớ để ý xem hôm nay ngày mấy nhé!!!
PS: Nhắn pác tổ giao thông trật tự Phường 6 Quận 5.....em cám ơn lắm lắm!!!
"Cấm đậu ngày lẻ" tức là tính ngày lẻ theo ngày dương lịch mà bác chứ đâu phải là tính theo ngày của tuần đâu. Ví dụ: ngày 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 là ngày lẻ; chứ đâu phải là thứ 3, thứ 5, thứ 7 đâu bác.
Hic, có điều lạ là công an phường cũng chơi luôn phạt vi phạm luật giao thông hả ta
RE: Gần Tết bị tổ trật tự giao thông phường phạt!!!
Bây giờ gần tết, nếu bác dừng lâu (hơn 2ph) ở những chỗ ko có biển cấm dừng cũng bị Giao thông công chánh lập biên bản đấy các bác ợ. Nhiều xe gần Cty em đã bị phạt lỗi này rồi (dừng xe bên đường, có xi nhan, có tài xế, xe vẫn nổ máy nhưng dừng hơi lâu (khoảng 5ph). Mấy anh GTCC đứng gần đó bấm giờ hay sao đấy, vừa đến giờ là ra lập biên bản. Còn phạt bao nhiêu thì em chịu, ko lảng vảng ra chỗ đó xem được
Bây giờ gần tết, nếu bác dừng lâu (hơn 2ph) ở những chỗ ko có biển cấm dừng cũng bị Giao thông công chánh lập biên bản đấy các bác ợ. Nhiều xe gần Cty em đã bị phạt lỗi này rồi (dừng xe bên đường, có xi nhan, có tài xế, xe vẫn nổ máy nhưng dừng hơi lâu (khoảng 5ph). Mấy anh GTCC đứng gần đó bấm giờ hay sao đấy, vừa đến giờ là ra lập biên bản. Còn phạt bao nhiêu thì em chịu, ko lảng vảng ra chỗ đó xem được
RE: Gần Tết bị tổ trật tự giao thông phường phạt!!!
Không có biển cấm dừng thì có nghĩa là được dừng, sao lại có màn bấm giờ để phạt khi xe vẫn nổ máy tài xế vẫn ngồi bên vô lăng ? Khó hiểu thật. Nếu là đậu xe ở nơi có bấm giờ thì quá giờ sẽ bị phạt (cái này ở nước ngòai) có máy móc kiểm tra, còn mấy anh GTCC nhà mình thì xài máy gì vậy ta ....
Không có biển cấm dừng thì có nghĩa là được dừng, sao lại có màn bấm giờ để phạt khi xe vẫn nổ máy tài xế vẫn ngồi bên vô lăng ? Khó hiểu thật. Nếu là đậu xe ở nơi có bấm giờ thì quá giờ sẽ bị phạt (cái này ở nước ngòai) có máy móc kiểm tra, còn mấy anh GTCC nhà mình thì xài máy gì vậy ta ....
RE: Gần Tết bị tổ trật tự giao thông phường phạt!!!
Dùng đồng hồ điện từ bấm giờ bác, quá 2ph là mấy anh đó ra múc mình được rồi. Dừng xe có nghĩa là dừng để cho khách xuống rồi xe chạy đi chứ ko phải là có người ngồi trên xe rồi để xe đậu ở đó là dừng - theo em hiểu
Dùng đồng hồ điện từ bấm giờ bác, quá 2ph là mấy anh đó ra múc mình được rồi. Dừng xe có nghĩa là dừng để cho khách xuống rồi xe chạy đi chứ ko phải là có người ngồi trên xe rồi để xe đậu ở đó là dừng - theo em hiểu
RE: Gần Tết bị tổ trật tự giao thông phường phạt!!!
Sai rồi, dừng là máy vẫn nổ, tài vẫn ngồi trên xe, có bật đèn xinhan báo hiệu, có thể dừng lâu nhưng đôi khi cản trở giao thông thì mấy anh xxx chạy qua ngoắc bắt phải đi thôi.
Trích đoạn: Anonymous
Dùng đồng hồ điện từ bấm giờ bác, quá 2ph là mấy anh đó ra múc mình được rồi. Dừng xe có nghĩa là dừng để cho khách xuống rồi xe chạy đi chứ ko phải là có người ngồi trên xe rồi để xe đậu ở đó là dừng - theo em hiểu
Sai rồi, dừng là máy vẫn nổ, tài vẫn ngồi trên xe, có bật đèn xinhan báo hiệu, có thể dừng lâu nhưng đôi khi cản trở giao thông thì mấy anh xxx chạy qua ngoắc bắt phải đi thôi.