Tập Lái
31/12/15
25
19
3
43
Kinh nghiệm của em:
1/ Chuyển làn thì em xi nhan, phải thấy trọn đầu xe kia trong kính hậu rồi mới chuyển.
2/ Giao lộ thì giảm ga tý, chủ động chú ý quan sát rồi qua.
Quan điểm phòng tránh tai nạn, giảm rủi ro, mất thời gian ABC đúng sai, bảo hiểm này nọ. Để thời giờ làm việc khác...
 
Hạng D
26/12/14
1.681
2.560
113
Quận 12
Mình nhương hoài vì an toàn cho mình . Nhưng nhường rồi cũng bực bực cái đầu vì nó cứ chơi gác mình. :D
Tối qua đón nhóc em học anh văn về cũng gặp. Vừa lên cầu Quang trung hướng về q12, nghe còi um sùm và đèn led đá liên tục phía sau, nhìn lại thấy 1 thằng cam rì đang lạng lách như 2F2F, dù em đang chạy hơn 50, lúc này là 19:45, tức đường đang rất đông dù có 2 lane, nên em đợi qua hết cầu xuống đường 3 lane là em tấp vô nhường ngay. Ấy thế mà nó vượt ào ào lên bên lane trái, xong vướn xe trước ko qua được nên tấp đầu xe xem làm em thắng cháy lốp. Láo! Đến 500m sau đó, gặp đèn đỏ phải nằm 1 chỗ còn em thì vào lane phải rẽ phải về nhẹ nhàng. Chạy ngang liếc nhìn thấy 1 anh cũng đứng tuổi lái. Moá, bồ đá hay sao mà chạy ghê thế.
 
  • Like
Reactions: Raw41998
Hạng D
26/12/14
1.681
2.560
113
Quận 12
yếu cái cần gạt bác ơi :)
Vậy bác xem lại nhớt nhao thế nào, cần thì thay nhớt bằng viagra, ko nữa thì đổi hộp số Ferrari nữa thì ngon. Mà quan trọng là cái bàn tay cầm cần số nữa. Hộp số ko tốt chút cũng ko sao, bàn tay năm ngón em vân kiêu sa lướt nhẹ nhàng là ok hộp số cần số gì của anh cũng ok hết.
hỉ? :)
 
  • Like
Reactions: Linh74
Hạng C
16/10/10
922
1.088
93
48
Hồ Chí Minh
Tối qua đón nhóc em học anh văn về cũng gặp. Vừa lên cầu Quang trung hướng về q12, nghe còi um sùm và đèn led đá liên tục phía sau, nhìn lại thấy 1 thằng cam rì đang lạng lách như 2F2F, dù em đang chạy hơn 50, lúc này là 19:45, tức đường đang rất đông dù có 2 lane, nên em đợi qua hết cầu xuống đường 3 lane là em tấp vô nhường ngay. Ấy thế mà nó vượt ào ào lên bên lane trái, xong vướn xe trước ko qua được nên tấp đầu xe xem làm em thắng cháy lốp. Láo! Đến 500m sau đó, gặp đèn đỏ phải nằm 1 chỗ còn em thì vào lane phải rẽ phải về nhẹ nhàng. Chạy ngang liếc nhìn thấy 1 anh cũng đứng tuổi lái. Moá, bồ đá hay sao mà chạy ghê thế.
haha sao bác hiền thế, cái giống đó em cho nó hun mông con trâu sắt em ngay và luôn
 
  • Like
Reactions: Phuong Metro
Hạng B2
6/12/17
172
69
28
48
Có cái quẹo gì đâu mà phải post lên trang chủ. Người ta đã ý thức kém thì mình chậm lại và nhường người ta 1 chút. Vừa thể hiện sự văn minh của bản thân, vừa không phải rước bực dọc vào người và khônt mất thời gian để đưa cái video lên đây.

Người quay video này cũng muốn đi nhanh và có tư tưởng không cho ai giành đường đang đi của mình => Ý thức tham gia giao thông cũng không hơn 3 tài xế của 3 xe kia là bao.
Lane đang chạy thì cứ chạy, muốn chuyển lane thì bật đèn, không nguy hiểm mới chuyển lane. Đừng đem văn hóa XGM muốn vượt lên qua mặt chỉ cần lắc lắc là xe 2 bên nhường rồi ung dung chậy qua
 
Hạng D
5/6/13
1.119
1.201
113
2 fa đầu em ko dám ý kiến vì tùy quan điểm mỗi người, nhưng pha cuối thì chị chủ có thể chủ động nhường trước đc mà, vì chuyển làn vậy em gặặp nhiều rồi, thực sự là thế đó hơi khó do hơi xéo nhưng từ xa đã thấy nên chị chủ có thể nhường đc
 
Hạng F
29/10/16
11.566
22.056
113
Pháp
2 chiếc đầu, một là nhường hai là nhấn rồi đi luôn, đã không cho qua rồi cố ý lái chậm lại là không hay, gặp đầu gấu nó cũng nhấn và chận đầu xe là có chuyện ngay, còn chiếc thứ ba né được thì né, không thì đụng, nếu muốn gây thì chiếc thứ 3 lấn tuyến vì nó quẹo không xem, thứ hai không ép phải mà ra ngay giửa. Tôi thì 2 chiếc đầu kh vấn đề chỉ có chiếc thứ 3 làm khó chịu nhất mà thôi
 
Hạng B2
3/1/15
274
469
63
1. Chiếc đầu ko nhường là đúng, vừa mới ló mặt lên bật xi nhan là đã cắt đầu rồi.
2. Chiếc T2 chắc chạy lên ngó mặt chị chủ, ko có ý định quẹo vì ko thấy xi nhan.
3. Chiếc 3 thì chị chủ gấu quá, người ta đi chậm đang quẹo và có vẻ thiếu quan sát. Chị hùng hổ đâm vô xe ngta chị vại?