Gặp cảnh này tốt nhất đem xe đi chỗ khác thôi, cho thằng cầm đầu ít quà bánh để nó coi xe giống bác ở trang 1
Nhìn hài quá! Trẻ trâu, ngày xưa mình cũng thế, thấy cái oto là trố mắt lên nhìn và nghĩ chỉ nhà giàu lắm mới co đấy!
... Nó là của thành phố!
... Nó là của thành phố!
Kinh nghiệm của em là nếu thấy không ổn (có nhiều trẻ em) thì đem xe ra đậu ngoài nắng mà đậu (nếu được). Bảo đảm ko có đứa nào bén mảng lại gần.
Nếu nó có đến gần thì ba mẹ nó cũng la . . . vì nó chơi ở ngoài nắng
Nếu nó có đến gần thì ba mẹ nó cũng la . . . vì nó chơi ở ngoài nắng
cái này khó lắm bác ah! chỗ em cũng vậy mặc dù chưa có ra nông nỗi này nhưng em vẫn vui vẻ với mọi cháu!
Có 1 lần em đi qua nhà bạn chơi, có chỗ đậu xe rất thoáng ở cạnh trường học, sân đậu được 5xe. mới chỉ có 1 xe đậu! E ghé vào thì tụi cháu đang chơi tạt lon hơi nguy hiểm cho vợ 2. Em hỏi chú đậu ở vị trí nào thì không ảnh hưởng tụi cháu! tụi nhỏ hồn nhiên trả lời mình thấy vui ghê! Chú lớn nói chuyện lịch sự quá tụi con thích người lớn như vậy! Chú cứ đậu tụi cháu chơi trò khác trông xe dùm chú luôn cho! nghe mà mát cả ruột!
Có 1 lần em đi qua nhà bạn chơi, có chỗ đậu xe rất thoáng ở cạnh trường học, sân đậu được 5xe. mới chỉ có 1 xe đậu! E ghé vào thì tụi cháu đang chơi tạt lon hơi nguy hiểm cho vợ 2. Em hỏi chú đậu ở vị trí nào thì không ảnh hưởng tụi cháu! tụi nhỏ hồn nhiên trả lời mình thấy vui ghê! Chú lớn nói chuyện lịch sự quá tụi con thích người lớn như vậy! Chú cứ đậu tụi cháu chơi trò khác trông xe dùm chú luôn cho! nghe mà mát cả ruột!