Hi, bác chủ ít chạy đường này nên giật mình, chạy từ tốn quá.
Họ qua đường bằng cách phi thân vậy nhiều lắm, vì khu dân cư nó sát lộ và đông đúc, con lươn thì dài....
Lần sau bác canh 6h40 sáng hay 5h chiều, em đảm bảo bác chửi mỏi mồm, công nhân họ phi từ khu CN ra về: hoặc lễ mùng 1 hay 15 khúc bác quay phim ( thủ đô chùa phía nam).
Kinh nghiệm em chạy hằng tuần đi công tác đoạn này, cứ canh lane giữa hay lane 3 mà chạy, tránh chạy sát lươn. Tốc cứ 90kmh, có anh Hoa Mai hay Thiên Phú thì bám nó mà chạy ( canh khoảng cách an toàn kỹ chút).
Họ qua đường bằng cách phi thân vậy nhiều lắm, vì khu dân cư nó sát lộ và đông đúc, con lươn thì dài....
Lần sau bác canh 6h40 sáng hay 5h chiều, em đảm bảo bác chửi mỏi mồm, công nhân họ phi từ khu CN ra về: hoặc lễ mùng 1 hay 15 khúc bác quay phim ( thủ đô chùa phía nam).
Kinh nghiệm em chạy hằng tuần đi công tác đoạn này, cứ canh lane giữa hay lane 3 mà chạy, tránh chạy sát lươn. Tốc cứ 90kmh, có anh Hoa Mai hay Thiên Phú thì bám nó mà chạy ( canh khoảng cách an toàn kỹ chút).
Sub : "ĐM mày ! Tao muốn dừng lại tao xuống tao quýnh mày quá"
- "Thôi thôi anh...."
- "Thôi thôi anh...."
Chạy xe ở VN mà cứ bực mình thì có mà cả ngày, bứt giây thần kinh lúc nào không hay. Dân trí thấp nó vậy mà dân trí cao cũng không hơn gì:Hôm kia gặp mấy con bò trên QL 51, bực mình. Các bác xem giây 02 và giây 45 nhé


Riết rồi ai cũng là bò trừ mình ra.
Mà anh thớt cũng hên,tay lái lụa chứ như vụ này cậu bé 10 tuổi gia đình đòi bồi thường 1,3 tỷ (không rõ giải quyết tới đâu rồi nữa).

Bác chủ sướng nhá! Trong vòng 45s được 2 tình huống để test phản xạ và khả năng xử lý tình huống!
Đề nghị các trường dạy lái xe đưa bài test kiểu này vào bài thi để cấp bằng B1 trở lên, rất thiết thực với điều kiện giao thông ở ta
![]()
đề nghị đưa tuyến đường này vào bài thi ''tình huống khẩn cấp''