Đôi khi nghĩ tiêu cực nhưng mà nếu luật cho phép ai sai người ấy chịu, chắc một ngày ít nhất cũng có cỡ vài ngàn vụ xe hơi ủi xe máy
Em cũng thích cái ý của bác lâu rồi, ra đường nhiều khi đường xe hơi mà xe máy cứ lượn lờ trước mặt, bấm kèn liên tục mà không thèm vào cứ lượn qua lượn lại như mấy đứa dở, còn quay lại chửi mình khùng nữa hoặc chạy ngược chiều mà ra len xe hơi chạy như clip của bác chủ, còn cái ghê hơn nữa đang chạy bon bon chẳng xi nhan gì hết quẹo 1 phát từ lề này qua lề bên kia, ngồi trong xe đạp lút thắng luôn, xui xui có xe sau đang chạy nhanh nữa thì thúi quắc luôn.
Nhà nước mà ra cái luật đi đường không đúng luật giao thông, không đúng len quy định khi tai nạn giao thông mà không tuy tố người đi đúng luật + lane, không bị phạt tù thì chắc em kiếm con pick-up xong làm cái cản trước cho hầm hố vào, gặp em nào cà chớn là xơi luôn.
Nếu pháp luật nhiêm minh, đi sai luật phải đền bù mọi tổn thất............. tông cái đám đó vài lần sẽ tởn thui. Còn đằng này dính vô cái đám đó mình củng bị vạ lây vì XXX chỉ sài luật rừng và thích nắm những người có tóc hơn!