Thảo Luận Chung Gặp mợ mới biết lái xe

Hạng D
30/4/14
1.133
17.419
113
có thể vì e đâu phải thầy tập lái xe,e tập theo kinh nghiệm của mình thôi,nhưng cách xoay vô lăng,đánh lái và chỉnh gương chiếu hậu còn kém lắm,k nhịp nhàng dc
Em nghĩ chắc bác hiểu nhầm ý bác phantan, có lẽ ý bác ấy muốn diễn đạt rằng "trò kém có khi do kèm" tức là kèm nhiều quá nên khi đi 1 mình không tự tin, không chủ động vì quen có người kèm, chắc bác ấy không có ý nói bác kèm kém :D

Em đi học lái xe, thầy thấy em cũng tỉnh queo, lỳ lỳ nên ông tự cho chạy, chả tác động côn, vô lăng gì hết nên học xong em lái khoẻ, tỉnh queo và tự xử lý được các tình huống.
 
Hội ông nội
28/1/13
4.247
19.356
113
Bình Tân
Năm 2007, em ra HN, có 1 ông đối tác thuê con xe lacetti chở em lên Sơn La. Trên đường đi thì thấy lái cũng ổn, lên đến Sơn La lấy phòng KS xong, tắm rửa và xuống đi nhậu. Ông kia đi lấy xe, Em đứng chờ ở sảnh hoài kg thấy ra cứ Lúi húi trong xe. Em lại gần thì thấy ông đang goi cho chủ xe hỏi số de đâu mà kg thấy. Hoá ra đi cả quãng đường 300km đường núi mà ông kg biết số de của xe ở đâu. Kình thật! Sau này nghe nói dòng xe này muốn cài số de phải móc Cần số lên hay sao ấy.
Vụ này đưa vào truyện lạ VN được đó.
 
Hạng D
3/9/12
1.006
300
83
tphcm
Em nghĩ chắc bác hiểu nhầm ý bác phantan, có lẽ ý bác ấy muốn diễn đạt rằng "trò kém có khi do kèm" tức là kèm nhiều quá nên khi đi 1 mình không tự tin, không chủ động vì quen có người kèm, chắc bác ấy không có ý nói bác kèm kém :D

Em đi học lái xe, thầy thấy em cũng tỉnh queo, lỳ lỳ nên ông tự cho chạy, chả tác động côn, vô lăng gì hết nên học xong em lái khoẻ, tỉnh queo và tự xử lý được các tình huống.
em ngồi kế bên cũng có kèm gì đâu,muốn chạy đi đâu thì cứ chạy thôi,e k có nói gi hết,thấy chạy sai chỗ nào thì e mới nói hoặc hỏi e chạy sao thì e chỉ.chứ có lúc nguyên xe tải nó lùi ẩu mà mẹ e chạy sát bên k thèm bấm kèn cho nó biết nữa,quẹo phải thì ép xe máy bị xe máy chữi thề mấy lần.nhiều chuyện lắm,e thót tim mấy lần
 
  • Like
Reactions: NắngSG
Hạng F
8/2/12
10.197
32.677
113
Vừa rồi em gặp 1 mợ chạy xe Yaris chở người nhà đi chơi ở CV Lê Thị Riêng, em chứng kiến cảnh mợ ấy de xe vô chỗ để mà không biết đánh lái qua trái hay phải để de, ông giữ xe phải đứng bên cạnh đánh vô lăng dùm. Em thấy mợ ấy liều thật, chạy xe như vậy mà dám ra đường, hèn gì mà xe điên nhiều là vậy.
Khả năng mua bằng là không hề nhỏ :)
 
  • Like
Reactions: Hungtadico
Hạng B2
12/7/07
273
9.446
93
45
hồ chí minh
Hôm nay cách quán phở em mấy căn nhà, một chiếc suzuki 5 chỗ lao vào vách tuòng sau khi va quet với 1 xe gắn máy di chiều ngược lại.Và cán lên 1 xe gắn máy khác đang dậu trên lề.Hỏi thăm thi tài xế mới lấy bằnng.:(
 
Hạng D
31/10/14
2.038
4.417
113
Biên Hòa
Hôm nay cách quán phở em mấy căn nhà, một chiếc suzuki 5 chỗ lao vào vách tuòng sau khi va quet với 1 xe gắn máy di chiều ngược lại.Và cán lên 1 xe gắn máy khác đang dậu trên lề.Hỏi thăm thi tài xế mới lấy bằnng.:(
Ai cũng đều có lúc mới lấy bằng cả, nhưng không phải ai cũng tông tường, xe điên, không de được..... Đấy chỉ là những người kém. Trong lớp học thì gọi là hạng bét, hoặc gần bét.
 
Hạng B2
10/10/08
305
75
28
42
Tp HCM
facebook.com
E mới lấy xe cách đây 1 tuần, trước giờ e chưa bao giờ lái xe ở trung tâm SG cả. Vì nghĩ nó quá khó . trước e chỉ lái chơi chơi vài đoạn ngắn, rồi khi đo học cũng mua lý thuyết và học mẹo thực hành. Vậy mà khi lấy xe chạy đến giờ, nhằm bữa chui vô đường chợ giờ cao điểm e vẫn cứ phà phà, kẹt quá. csgt kêu lùi cả 700m, vẫn vô tư.
Theo e vấn đề là do mình cẩn thận quan sát thật kỹ, từ tốn cẩn thận . và tập trung, chứ mới lái đừng đi theo cảm giác.
 
Hạng F
20/9/14
6.376
13.964
113
TP HCM
Mới lái thì chuyện vậy là thường mà. Lùi chuồng đã khó, ghép xe song song còn khó hơn mà khi học lấy bằng thày không dạy!... :p
Nếu gặp ai lớ ngớ zậy thì nên giúp người ta, đừng đứng nhìn làm người ta thêm luống cuống, có khi gây họa!...
 
  • Like
Reactions: Lisbeth
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
Mới lái thì chuyện vậy là thường mà. Lùi chuồng đã khó, ghép xe song song còn khó hơn mà khi học lấy bằng thày không dạy!... :p
Nếu gặp ai lớ ngớ zậy thì nên giúp người ta, đừng đứng nhìn làm người ta thêm luống cuống, có khi gây họa!...

Chán khi học lái gặp thầy dạy..Cứ tập rồi quen. Nhưng tập thế nào, cách gì thầy ứ nói. Có khi thầy cũng ko biết nói gì.
Như canh bánh xe bên phụ chẳng hạn, hay dừng xe ngay vạch. Nhưng thứ này mà đợi quen có khi vỡ mớ đèn hậu thiên hạ, ko thì đèn lái dán vào tường.