Người Việt đã quá mất lòng tin với người Việt. Cho nên bác có lòng nhưng họ không nhận ra. Thiện tai, thiện tai, hihihi
Qua ngã 3 Giồng Ông Tố một đoạn thì quay đầu xe và rẽ phải vào lại NDTrinh 500m-> gặp 2 nạn nhân .Tui hay đi kiểu này khi gặp giờ cấm rẽ trái .Nhưng xe rẽ giờ cấm gần như xxx không tha ,bắt ngay .Mà bắt xa xa 500 m vì sợ gần chợ dừng xe vi phạm gây kẹt xe mà khó nhận bánh mì chăng?Bác chủ đã làm hết sức mình rồi lỗi tại 2 bác kia nếu không hiểu thì cũng phải thấy biển cấm quẹo trái khi bác ra hiệu chứ.
Nhưng bác chủ chạy trước và đi thẳng luôn không quẹo trái thì làm sao thấy được cảnh này.
Sau đó chuyện gì đến đã đến. cả 2 bác bị xxx đuổi theo tóm được trên Nguyên Duy Trinh, cách ngã 3 khoảng 500m.
Kg đọc BB.=> chạy theo quán tính. Ở hẻm nhà em nó mới cắm cái BB cấm rẽ trái từ 16-19h. Thế mà coa nhiều người hằng ngày vẫn đi mà cứ dính ầm ầm. Hoá ra GLPX cũng có như ai. Xe cô cũng xịn. Nhưng phần thi thực hành ok. Lý thuyết có thầy lo. Nên kg cần học gì cả. Máy tính cũng chỉ biết sơ sơ. Thế là cứ rẽ và dính bẫy giăng ngoài đầu ngõ.
Đường này còn đỡ. Nhà em đường rộng 7m mà nó chỉ cho vào. Kg cho ra giờ đó. Phải rẽ phải khá xa mới vó đường vòng lại. Ai lạ vào là dính ahĐún vậy, em dđi thẳng rồi quay đầu rẽ phải nên gặp lại 2 bác đó.