Hạng C
6/1/07
631
3.148
93
Em thì đã 2 lần cứu oto rẽ trái bất thành ngay ngã tư Trần H Đạo - Nguyễn T Học, dừng đèn đỏ phía sau thấy xe trước signal trái, đá đèn pha, thò tay ra cửa quơ lia lịa mà chả ai thèm nhìn, bị V1 cho là anh hùng rơm nữa chứ.
em cũng làm vậy, bị lườm qua kính hậu nữa chứ, tốn bánh mì cũng đáng
 
  • Like
Reactions: thietbiloc
Hạng B2
2/7/13
201
76
28
Bác làm bộ đèn led sau đuôi trên kính: "chú ý" + Biển báo cấm quẹo trái. Khi cần cảnh báo thì bật công tắc là xe sau hiểu liền.
 
Hạng F
29/8/07
7.982
27.243
113
Hôm bữa em cũng bị bắt ngay chổ này. Chổ này trước cấm rẻ trái vào NDT theo giờ. Sau đó thì bỏ. Em thường 1-2 tuần là đi đường này ra cao tốc về nhà ông bà già ở Đồng Nai. Cứ đinh ninh là làm gì cấm rẻ, chỉ cấm xe tải mặc dù đã thấy 2 chú bồ câu đứng trước. Vừa rẻ vô là bị ngoắc vô. Em hỏi sao em bị thổi, chú trẻ nói em ko cho xe rẻ trái. Em nói là trước thì đúng, giờ đã bỏ và chỉ cấm xe tải. Em quay lại nhìn biển thì điếng người. Mới tuần trước đi về vẫn ok. Em quay lại nói thẳng nhà anh ở gần đay, tuân nào cũng đi về ĐN. Tụi em thay biển lẹ quá, ko trở kịp và ko hy vọng gì. Vậy mà chú trẻ kêu vậy thôi em nhắc nhở anh, anh đi đi. Em quả thật là quá bất ngờ. Trước giờ em đi toàn gặp XXX bắt láo và chưa bao giờ phạt được em. Hôm nay chuẩn bị tinh thần ăn biên bản thì lại bát ngờ được cho đi.
 
  • Like
Reactions: NguyenTruc1964
Hạng B2
27/8/14
120
105
43
có một hôm chạy 2b trên Trần Quang Khải từ Đa Kao ra Hai Bà Trưng, xi nhan, bóp kèn, ra hiệu tá lả mà em gái trên xe 4b biển Sg không hạ cửa mà nghe, không chú ý....Chịu luôn, không biết ẻm có bị vịn không nữa?
 
Hạng B2
9/10/06
127
376
63
50
Một buổi chiều nhập nhoạng tối em chạy lane giữa đường Nguyễn Văn Linh, đoạn từ FV về Nguyễn Đức Cảnh, thì thấy 1 bác lái con Civic ở llane trong cùng. Đến ngã 4 với Nguyễn Đức Cảnh bác ấy vẫn đậu ở lane trong cùng, phía sau là vài chiếc xe tải. Em hạ kính, bóp còi 4-5 lần bác ấy mới nhận ra và hạ kính xem có chuyện gì. Khi em nói to "sai làn rồi" bác ấy vội đánh lái qua trái. Hôm đó chắc bồ câu đi ăn sớm chứ ko là bác ấy bị tuýt lại rồi.
 
Hạng C
10/12/13
591
7.640
93
Em đi ngoài đường cũng hay nhắc mấy bác quên bật đèn. Liếc kiếng hậu thấy đằng sau tối thui, chẳng biết nhắc làm sao, bấm kiếng xuống lấy tay làm động tác như bóp...vếu vậy, nhưng bác tài ko hiểu. Đành chịu !
 
Hạng B2
12/2/12
313
254
63
33
lô cốt HCM
Em đi ngoài đường cũng hay nhắc mấy bác quên bật đèn. Liếc kiếng hậu thấy đằng sau tối thui, chẳng biết nhắc làm sao, bấm kiếng xuống lấy tay làm động tác như bóp...vếu vậy, nhưng bác tài ko hiểu. Đành chịu !
Hehe...bác bóp bóp dzậy gặp tài nữ là hok được nhé :D
Có lần em chạy Nguyễn Thị Minh Khai hướng từ công viên về bệnh viện đẻ, dừng chờ đèn giao lộ CMT8 thấy chiều ngược lại 1 bác xe tỉnh xi nhan quẹo trái (cấm quẹo trái từ 6 đến 23g), em đá đèn không thấy bác ý phản ứng. Vừa xanh là em vút ra đến giữa giao lộ (nhanh hơn cả 2b, không để 2b rẽ trái về ngã 6 cúp đều xe e) không cho bác ý có cơ hội quẹo, em hạ kính khua tay ra hiệu. Chắc bác ý tưởng em ăn hiếp nên không hạ kính, em nói lớn "cấm quẹo" nhưng bác ý không hiểu vẫn để xi nhan, bạn em nói thôi đi, đi thẳng mà tự nhiên dừng giữa giao lộ coi chừng mình bị tó trước người ta. Kết quả bác ý vào rọ của chú police đứng chờ sẵn.
Cũng 1 lần hướng ngược lại, em cảnh báo 1 bác chạy trước thành công. Dừng xe đèn đỏ mà em đá đèn, xua tay lia lịa..bác kia thấy em dừng ở sau đèn ghê quá chắc chú ý...hehe.
 
21/2/14
809
395
63
nói chung cái bẫy ai sơ sẩy thì phải chịu rồi, mới đọc cái tiêu đề e tưởng bác ko cứu được người bị tai nạn giao thông không hà.
 
Hạng B2
12/11/14
129
45
28
Bác chủ tốt bụng quá. Chỉ tội 2 a kia. E cũng 72 mà đi ngang qua khu vực đó phải liếc ngang liếc dọc đủ kiểu mới dám chạy đó bác