kinhGeromino nói:Dán logo O.S dễ bị ném đá hội đồng lắm.
Xe em dán vòng quanh luôn. Em còn mặc cả áo O.S.P.D màu cam cho dễ nhận nữa mà chưa thấy ai quen hết![]()
Ho6m mùng 1 đi qua nhà ông già chúc Tết đoạn NKKN & LCT gặp 1 oser (hình như chạy FOrd focus hay Lancer gì đó), qua mặt rồi mới biết, thấy bác đó rút máy ảnh chụp xe em (Cap đen). Bác là ai cho biết, bữa đó gấp quá không chào hỏi bác vì phải quẹo sang LCT.
Sáng mùng 6, sau khi chở con gái xuống Lê Duẩn đi làm, khoảng gần 8h00 trên đường về lại Biên Hòa: đoạn nghĩa trang LS; em gặp 1 bác Get màu đỏ đang chạy lane 50 chuyển sang lane 40 đi sau đá đèn lia lịa chào em, lập tức em cũng ngoáy mông xịt nước và quơ gạt nước sau + hạ kiếng đưa tay trái khoanh tròn ngón trỏ & cái, 3 ngón kia chĩa thẳng ngúc ngoắc chào lại bác í, sau đó bác í chuyển lại lane 50 chạy // với em rồi AE vẫy tay chào nhau xong thì em cũng vừa kịp lúc chui xuống gầm cầu Đồng Nai về BH.
Vui thật (trên xe em có máy ảnh và bộ đàm, nhưng cả hai thứ đều không sẵn sàng giao tiếp)
Vui thật (trên xe em có máy ảnh và bộ đàm, nhưng cả hai thứ đều không sẵn sàng giao tiếp)
Tội nghiệp bácasiantiger nói:Hôm mùng 2 đ SG-ĐL, trên đường thiên lý em gặp quá trời OSer nhà ta. Em nhá đèn ba phát mà mấy bác toàn quăng cục lơ không ! Tức quá, em vượt lên trước cố tình ngoáy mông để cho các bác thấy miếng vá ... logo OS trên vòng 3 vậy mà mấy bác cũng không động tĩnh gì.
Đến Hoàng Anh Resort Đà Lạt đậu gần một bác OSer trong hội KFC mà cũng không xi nhê !
Chán !
Chả bù cho em chạy từ Phan Rang vào Sài gòn hôm mùng 4 tết, chào Oser hướng ngược lại mỏi cả tay. ( em chạy ếch 2005)
Mùng 6 e bơm ra NT gặp 1 bác chạy Joile dán tem XNL e nẹt pô 1 cái rồi giơ bàn vẩy vẩy chào bác ấy ..bác ấy bóp kèn 2 cái ..xong e bơm qua mặt đi tếp.. E đi xe Z1k
Bác Xagan nhanh tay thiệt.XaGan nói:Không có logo/sticker OS, nhưng màu độc của chiếc xe này nói rõ chủ nhân của nó là ai. Chắc nhiều bác biết đấy !!!
![]()
Chiều mùng 7 em cũng gặp bác Hả Lơ đi từ trong biển Bình Lập - Cam Lâm đi ra. Nói chuyện đuợc mấy câu trên bộ đàm thì bác ấy lo đạp lẹ chạy truớc em vì xe đó yếu