chổ đó quẹo trái cán lane-vạch liền ahSố thiếu la 0 ạ. Nếu phải xe bác thiết bị lộc, thì e cám ơn bác nhưng lần sau bác bác ra hiệu e bằng cách khác chớ cả nhà e sợ cách ra hiệu của bác lắm a.
Sẵn dịp e đang uống cafe sành điệu chỗ góc CMT8 Tú Xưong thấy xxx đứng đầu đương Tú Xuong bắt nhiều xe 4b, 2b lắm, các bác có đi đuong Tú Xương lưu ý.
Số thiếu la 0 ạ. Nếu phải xe bác thiết bị lộc, thì e cám ơn bác nhưng lần sau bác bác ra hiệu e bằng cách khác chớ cả nhà e sợ cách ra hiệu của bác lắm a.
Sẵn dịp e đang uống cafe sành điệu chỗ góc CMT8 Tú Xưong thấy xxx đứng đầu đương Tú Xuong bắt nhiều xe 4b, 2b lắm, các bác có đi đuong Tú Xương lưu ý.
Chỗ đó đông xe, mà muốn chạy ko cán chỉ có cách cua ngang 90 độ, ko có lơi lơi như mấy chổ khác... haiz...
Chuyện hài vãi...tưởng chỉ có bên mafia Nga.....hahahah...." Em chỉ là thằng bán dao....mới lên đời....nên thói quen vẫn thế"...hahahah
Vượt kao là kao chém ỏ ẹ..Hôm 26/2 em trên đuong đà lạt về sài gòn qua khu vực phương lâm khoảng 7 giờ tối. Có bác fortuner biển số 51F 00*.87 chạy trước, dưới tốc độ bb. Em nhá đen xin vượt mới 2 lần thì bác tài cầm con dao dài giơ ra ngoài chém xuống mấy cái. Bà cả sợ không cho vượt nữa, thằng em của e đoi dt công an. Em thì thôi tránh voi không hổ mặt nào đi chầm chậm phía sau. Em xin cao kiến các bác có kinh nghiệm trường hợp này xử lý thế nào, bác tài fortuner có ý gì. Thanks các bác góp ý
Bác Toy cứ đưa cái avatar ra là dân chúng đâu cần vượt. Kkkkklần sau em đi mang theo cây súng của thằng con e.....ai hỏi đường hay đòi vượt ....em xách súng ra là tự hiểu
Dao kiu là hàng lạnh bác ơiSao đi ô tô lại mang vũ khí nóng vậy ta???
Để làm gì vậy ta???