Hạng B2
24/11/11
370
232
43
Chả biết ở đâu
Tối thứ 6 tuần rồi, ngày 06/11/2014, em đang trên đường về quê gặp ngay thằng điên. Lần đầu tiên gặp trường hợp này nên củng bối rối. Số là em đang bon bon trên đường, đúng tốc độ, đúng lane, vừa qua khỏi quán Hồng Cường trên QL 13, thì gặp thằng 2 bánh chạy dream, mặc áo xanh kiếm chuyện, nó cứ làng xàng trước đầu xe em còn ra hiệu dừng xe lại, dứ dứ nấm đấm vào xe em, ý muốn kiếm chuyện.
Em cam đoan với các bác là em chạy xe rất đàng hoàng, không còi, không ép xe nó. Em nghĩ trong đầu, lở xui gặp tụi dàn cảnh ăn cướp thì mệt nữa, nên không dừng. Nó theo em từ đoạn qua cầu (em quên tên - gần quán Hồng Cường) ra tới ngã tư Bình Phước. Em cứ nghĩ là nó sẽ bỏ cuộc nhưng nó vẫn tiếp tục theo xe em, nhiều đoạn nó cố tình tạt vào đầu xe để ép em dừng lại.
Vừa qua khỏi bệnh viên Hạnh Phúc - Bình Dương, em tăng tốc để cho nó bỏ cuộc, nhiều lúc lên đến 90 km/h nhưng nó vẫn bám theo và có nhiều hành động khiêu khích. Quá ức chế, em cố gắng tới trạm thu phí Lái Thiêu sẽ xuống nói chuyện với nó, vì chổ đó đông người, nếu nó còn đồng bọn thì củng không sợ, và chổ đó củng sáng nên camera hành trình trên xe em củng quay được rõ hơn.
Tới ngay trạm thu phí thì nó cố tình chạy vào lane thu phí để chặn đầu xe em, em xuống xe thì nó bỏ chạy luôn. Vì theo sau em là 2 thằng em, đang nằm ngủ băng ghế sau, chắc nó nghĩ em đi có 1 mình nên định kiếm ăn gì đây.
Qua khỏi trạm thu phí em cố gắng chạy sau nó đề phòng nó ném đá hay có hành động gì khác, nhưng gần tới cầu thì nó quay đầu chạy về hướng SG.
Một số video em ghi được:
Giây thứ 41 nó bắt đầu xuất hiện, chạy dream, áo xanh:
Và sau cùng, khi em dừng xe thì nó bỏ chạy:
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
14/8/14
1.431
893
113
Chắc chắn là bọn xấu rồi, AE ta giờ phải cẩn thận, nhất là đi ban đêm, trời tối nên đi từ 2 ngưòi trở lên, nếu gặp trường hợp như vậy thì cố gắng chạy đến đồn Công an gần nhất rồi dừng lại. Nếu là bạn thì bạn cần làm gì?........các bác cùng thảo luận nhé